Bán kết Euro 2012: Tôn vinh bóng đá đẹp
NHM có thể hoàn toàn hài lòng với những cái tên góp mặt ở vòng đấu bán kết tại Euro năm nay.
Trước thềm Euro 2012 diễn ra, đã có nhiều ý kiến nghi ngại rằng lối chơi tấn công đẹp mắt phóng khoáng sẽ không có cơ hội lên ngôi ở giải đấu năm nay, đặc biệt là sau khi Chelsea, một đội bóng theo trường phái phòng ngự đã đánh bại Barca, một đại diện tiêu biểu của bóng đá tấn công, để lên ngôi tại cúp C1 mùa giải trước. Tuy nhiên khi mà Euro đang dần đi đến giai đoạn cuối, NHM hoàn toàn có thể cảm thấy hài lòng với những gì mà các đội đã thể hiện. Có rất nhiều trận đấu hấp dẫn, có nhiều bàn thắng đẹp được ghi, và 4 đội bóng mạnh nhất của Euro năm nay đều là những tên tuổi xuất sắc nhất của trường phái tấn công.
TBN vẫn là đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá tấn công
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Italia đã xuất sắc vượt qua 12 đội bóng còn lại để góp mặt tại vòng bán kết. Nhìn vào 4 cái tên này, NHM hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một vòng bán kết hấp dẫn. Tây Ban Nha vẫn luôn là đại diện ưu tú nhất của trường phái bóng đá tấn công với lối chơi tiqui-taca thần thánh. Bồ Đào Nha với một Cristiano Ronaldo đang vào phom cũng đang mang đến những cảm xúc dạt dào cho người xem. Đội tuyển Đức, với những gì đã thể hiện ở vòng bảng cũng như ở trận tứ kết hủy diệt Hy Lạp, họ đã thực sự mang đến những bữa tiệc mãn nhãn. Còn Italia, họ đã không còn là một đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự như trước mà đã lột xác để trở thành một đội bóng chơi tấn công mà trận thắng Anh vừa qua là một ví dụ điển hình.
Có thể thấy rõ ở các cặp đấu tứ kết vừa qua là cuộc đối đầu giữa hai trường phái tấn công (BĐN, TBN, Đức) và phòng ngự (Séc, Hy Lạp, Pháp, Anh). Pháp và Anh không hẳn là những đội bóng mang tư tưởng triết lý phòng ngự, nhưng khi đối đầu với TBN và Italia, họ đã lựa chọn (hoặc bắt buộc phải lựa chọn) lối chơi như vậy bởi đó là cách tốt nhất giúp họ có thể hy vọng vào một chiến thắng. Và kết quả cuối cùng, trường phái tấn công đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trước trường phái phòng ngự. NHM không trông mong gì hơn ở điều đó.
TBN đối đầu BĐN sẽ là một cặp nội chiến bán đảo Iberia hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Ở đó người ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu thú vị giữa những ngôi sao sáng giá nhất như Ronaldo, Nani, Xavi, Iniesta, Casillas. Seleccao càng chơi càng hay và thể hiện được tính gắn kết, lối chơi mang tính tập thể cao với đầu tàu là siêu sao Ronaldo, chứ không phải là một đội tuyển chỉ biết “mạnh ai nấy đá” như trước. Còn Seleccion cho thấy giờ đây họ không chỉ biết chơi tiqui-taca ban bật làm hoa mắt đối thủ mà còn sẵn sàng trừng phạt họ bằng thứ vũ khí tưởng như là sở đoản: tạt cánh đánh đầu (bàn thắng của Alonso ở trận gặp Pháp là một ví dụ).
ĐT Đức chưa bao giờ chơi tấn công đẹp mắt và quyến rũ đến thế
Đức chạm trán Italia lại mang đến một cảm xúc khác. Họ đã từng là những đại diện ưu tú nhất của lối chơi thực dụng, phòng ngự với phương châm an toàn là trên hết. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Đức chưa bao giờ chơi tấn công hay và đẹp mắt đến thế. Hình ảnh của một cỗ xe tăng xù xì xấu xí và già cỗi trong quá khứ đã không còn mà thay vào đó là một ĐT Đức trẻ trung tươi mới, giàu khát khao nhiệt huyết với những nhân tố trẻ tài năng trong đội hình. Italia cũng đã dần chuyển mình để theo đuổi lối chơi tấn công phóng khoáng. Hãy nhìn cái cách họ áp đảo người Anh ở trận tứ kết, với tỷ lệ cầm bóng lên tới 68% và tung ra tới 36 cú sút, những con số thống kê thường chỉ thấy ở những đội chơi tấn công tổng lực nhất như Barca.
Nói như vậy để thấy, 4 đại diện góp mặt tại bán kết năm nay đều là những đại diện ưu tú nhất, xứng đáng nhất và nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Với những ai yêu bóng đá đẹp, họ hoàn toàn có thể hài lòng và chờ đợi những màn trình diễn đỉnh cao sắp tới. Và đó có thể xem là một cái kết đẹp cho một kỳ Euro đáng nhớ sắp hạ màn.