Chốn “yên nghỉ” đẹp mê hồn của những con tàu đắm (P1)

Tuy nhiên, theo thông tin được viết trong một cuốn sách của Phó đô đốc Christos (thuộc lực lượng cảnh sát biển Hy Lạp) lại cho biết: Tàu Dimitrios đã cập cảng Gythio vào tháng 4/12/1980 khi thuyền trưởng của con tàu phải nhập viện vì ốm nặng. 

Bên cạnh đó con tàu cũng gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối về động cơ, vấn đề tài chính với phi hành đoàn, bảo hiểm,… dẫn đến việc phi hành đoàn bị sa thải còn tàu Dimitrios thị được neo đậu tại cảng Gythio cho đến tháng 6/1981.

Do tác động của sóng biển con tàu dần bị cuốn trôi ra biển và bị mắc cạn trên bãi biển Valtaki. Cho đến thời điểm hiện tại con tàu này vẫn bị bỏ dơi và chưa ai có ý định phục hồi nó cả.

Theo Thiên Di (Theo Amusingplanet) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN