Tin vịt: “Quăng lựu đạn ngôn tình” thế này thì đỡ làm sao?

Cô gái nói với chàng trai rằng nếu anh thăm nhà cô 100 buổi tối thì cô sẽ nhận lời yêu. Từ đó tối nào cũng có một chàng trai đến, vạch lên thân cây trong vườn rồi về. Tối thứ 99, cô gái thấy chàng trai đội mưa đến thì xúc động chạy ra ôm, nhưng anh chàng gạt tay cô, giải thích rằng anh chỉ là người được thuê làm việc này.

*

Một người đàn ông lớn tuổi giải thích cho bác sĩ lý do ông đến khám bệnh. Số là ông mới cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp, thế mà mỗi tối đặt lưng xuống là ông ngủ ngay, có phí của không. Bác sĩ đưa cho ông một đơn thuốc, nói rằng liều thuốc này dành cho vợ ông, để đảm bảo mỗi khi đặt lưng là cô ấy cũng sẽ ngủ ngay như ông.

*

Bí quyết không bao giờ to tiếng với nhau của vợ chồng diễn viên nọ đã được nam tài tử tiết lộ với truyền thông. Cũng khá đơn giản, gia đình nào cũng áp dụng được, đó là mỗi khi có việc gì mà cả hai người đều nhất trí phương án thì chồng sẽ quyết định, còn khi hai người không nhất trí được thì vợ sẽ là người quyết định!

*

Một cô gái nhắn tin cho bạn trai mới quen: Sau khi đến ngõ chính thì rẽ bên trái, tới con đường mới vừa trải nhựa rất dễ thấy thì rẽ phải một đoạn, khi nào gặp cửa hiệu bán quà rất lớn thì cạnh đó là nhà em. Em mở cửa sẵn, anh có thể dùng chân đẩy cửa, sau đó em sẽ ra đón quà mà anh phải dùng cả 2 tay mới bê nổi.

*

Hai cô gái tâm sự với nhau về người tình lý tưởng, cuối cùng cũng làm được một việc mà ít khi 2 phụ nữ cùng làm được, đó là thống nhất về tiêu chí của đàn ông: Thân thể phải vạm vỡ như vận động viên, mặt mũi phải đẹp trai như diễn viên, trình độ chuyên môn tầm cỡ chuyên viên, nhà cửa phải bố trí như... hoa viên.

*

Giảng viên môn Nghệ thuật hỏi sinh viên cách để phân biệt tác phẩm văn học cổ điển và tác phẩm văn học hiện đại. Một sinh viên trả lời rằng: Trong tác phẩm cổ điển ta chỉ có thể thấy được nụ hôn của nhân vật nam và nữ trong chương cuối. Còn với tác phẩm hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay những trang đầu tiên.

*

Tommy là một huấn luyện viên bơi lội, một hôm ông đang đi mua sắm trong siêu thị, bỗng có một phụ nữ cúi chào. Huấn luyện viên khựng lại một lúc, sau đó mới “à” đáp lễ, ông nói rằng tại hôm nay cô ấy... mặc quần áo nên ông không nhận ra. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, còn mọi người giả tảng không nghe thấy gì.

*

Một phụ nữ 90 tuổi tâm sự trên chương trình “Tình già” của truyền hình, rằng đến tuổi này thì bà đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời thề của đàn ông khi yêu. Rồi bà kể chuyện rằng thuở gót son, có cả chục người từng thề lên thề xuống với bà, rằng nếu không cưới được bà thì họ sẽ chết, và giờ họ chết hết thật rồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN