Tin vịt: Phụ nữ thời tiền sử đúng là tổ của “sư tử Hà Đông”

Tin tức từ thời kỳ đồ đá, có cặp vợ chồng nọ sống trong một cái hang riêng. Vào một buổi tối đầu mùa thu, trời mưa và gió se lạnh, người chồng nằm ngủ trong hang, cô vợ đi nhặt quả về thấy thế lo lắng rằng thời tiết thay đổi, ngủ vậy có thể bị cảm lạnh không chừng. Nói rồi cô vác tấm đá to vật vã rồi đắp cho chồng.

*

Sử sách ghi rằng vợ của nhà triết học cổ đại Socrate rất ngoa ngoắt, suốt ngày gây gổ cãi nhau với hàng xóm. Có người thắc mắc rằng sống gần một người như thế, ông lấy đâu thời gian và tâm trí để suy nghĩ, Socrate tiết lộ chính nhờ những câu chửi bới của bà ấy mà ông phân tích, bổ sung, nâng lên thành nhưng câu triết lý.

*

Một giáo sư giảng bài cho các nữ sinh rằng nói chung phụ nữ phải luôn tỏ lòng biết ơn các loài vật. Các loài thú cho các cô bộ lông để làm áo khoác. Những con ốc, con sò ở biển trở thành đồ trang sức của các cô. Loài cá sấu cho các cô bộ da để làm túi xách,... Quan trọng hơn là có một lũ lừa luôn làm ra tiền để các cô tiêu!

*

Trong một lần phỏng vấn về đề tài tình yêu, phóng viên hỏi nữ tài tử điện ảnh Brigit Bacdo có quan điểm thế nào về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Không ngần ngại, B.B. trả lời ngay rằng đàn ông mà yêu nhiều người thì gọi là Đông Gioăng, còn ngược lại, nếu đàn bà mà yêu nhiều đàn ông thì bị gọi là lăng nhăng.

*

Một phụ nữ khó tính bình luận về phụ nữ xưa và phụ nữ nay rằng, xưa kia các cô gái cứ nghe ai đó nói những điều nhảm nhí là vội vã bịt tai hoặc bỏ chạy, còn mặt thì đỏ đến tận mang tai. Con gái bây giờ thì hễ ai nói chuyện bậy, nhảm nhí thì thản nhiên nghe cho bằng hết, thậm chí còn cố nhớ cho thuộc để... kể lại.

*

Một phụ nữ làm việc rất chăm chỉ, vừa nghỉ hưu với một khoản tiền tiết kiệm đủ dùng đến cuối đời. Một hôm, đang đi nghỉ mát, bà tình cờ nhặt được cây đèn ở bờ biển và cứu được đèn thần, vị thần nói rằng sẽ cho bà 3 điều ước. Lập tức bà ước gì luôn có “niềm vui của tuổi lên 20”, “vẻ đẹp của tuổi 40” và “số tiền của tuổi 60”.

*

Chồng tan ca về nhà, thấy người vợ trẻ có vẻ lo lắng bèn hỏi thăm, cô vợ rầu rĩ thông báo rằng trưa nay trong lúc ủi (là) quần áo cho chồng, cô đã sơ ý đã làm thủng một lỗ trên chiếc quần. Rồi cô nói rằng may mắn đã nhanh trí chạy đi mua một chiếc quần mới y chang, sau đó cắt ra một mảnh để vá vào chiếc quần cũ kia.

*

Một “tấm chiếu mới” vừa lấy vợ được vài tháng đã ngộ ra rất nhiều chuyện trên đời, trong đó có chi tiết quan trọng nhất mà anh ta thấy cần phải truyền thông cho những “tấm chiếu mới” khác, rằng “bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ đó mà”.

Nguồn: [Link nguồn]

24h cuối tuần: Chương trình “hỏi xoáy, đáp xoay” phiên bản Chat GPT

Chào mừng quý vị đến với chương trình đặc biệt, được thực hiện bởi “tin vịt 24h”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN