Tin vịt: 8 tin tức cười khiến nhiều người mất tích... giọng

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Giôhan thì béo tròn, Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi thăm thì Ali kể rằng do phải làm việc nhiều, lại còn ăn ít. Giôhan tại sao không bỏ đi thì Ali tâm sự, tại vì chú thường nghe ông chủ mắng cô con gái mình rằng “lười như mày có ngày tao gả cho con Ali kia”.

*

Giờ nghỉ giải lao, một khán giả chạy vào hậu trường hỏi người bạn làm trong đoàn kịch rằng tại sao diễn viên vai chính cứ luôn luôn gọi điện thoại, trong khi đây là vở kịch nói về thời điểm trước khi có điện thoại. Người bạn cho biết đó là vì người nhắc lời thoại bị cảm nằm bẹp ở nhà nên vai chính phải gọi điện để hỏi.

*

Một chính khách vừa thắng cử vào cuộc đua thượng viện Hoa Kỳ, ông ta gọi điện cho một nhóm những người tình nguyện viên báo tin, mấy người kia hỏi có phải ông muốn phao tin đồn để tạo tâm lý dư luận không, chính khách cười đáp rằng giờ này ông không cần phải nói dối nữa, mấy tháng tranh cử đã kết thúc rồi.

*

Học trò thời nào cũng vui nhưng mà thời nay có gì đó lạ lắm. Ví như ngày đầu tiên của năm học cũng là ngày sinh nhật của giáo viên chủ nhiệm, 45 học sinh trong lớp đã tặng cho thầy hai hộp quà, khi thầy mở hộp to ra thì trong đó là một cái bánh sinh nhật rất hấp dẫn, còn hộp nhỏ đựng một con dao cắt bánh và... 26 cái đĩa”.

*

Một hôm, tình cờ nghe thấy giáo sư thần học giảng giải trước đám đông rằng khi người ta chết rồi thì tiền bạc sẽ không còn ý nghĩa gì cả, bởi vì trên thiên đường không đến dùng tiền. Vợ chồng nghèo nọ rất lấy làm mừng, họ thầm thì với nhau, ngộ ra rằng thì ra lâu nay gia đình họ đang ở trên thiên đàng rồi mà không biết.

*

Một học sinh Mỹ viết bài văn về ước mơ của mình, rằng cậu muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà từ thiện, thầy giáo rất hài lòng và hỏi cậu lý do tại sao cậu lại có ước mơ như thế, cậu học sinh trả lời rằng theo cậu biết thì nhà từ thiện là một người hết sức giàu có, giàu đến nỗi có thể nhắm mắt vung tiền khắp nơi.

*

Richki và Soni là thợ mộc chung một xưởng. Sáng nay trong lúc làm việc, Richki không cẩn thận nên bị đứt tai, phải đưa đi viện, Soni ở lại xưởng bới tung khắp nơi để tìm cái tai, cuối cùng cũng thấy. Nhưng khi đem đến bệnh viện thì Richki nhìn cái tai lắc đầu bảo không phải của anh, vì tai của anh có giắt bút chì cơ mà.

*

Một lần đại văn hào Pháp Victor Hugo đi thăm nước Đức. Khi đến biên giới, nhân viên hải quan hỏi ông làm nghề gì, ông nói rằng ông sinh sống bằng ngòi bút. Nhân viên kia gật đầu, sao đó ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Hugo, chuyên kinh doanh ngòi bút”. (Xem thêm những tin tức cười từ các nhân vật nổi tiếng tại đây)

Nguồn: [Link nguồn]

24h cuối tuần: Chương trình “hỏi xoáy, đáp xoay” phiên bản Chat GPT

Chào mừng quý vị đến với chương trình đặc biệt, được thực hiện bởi “tin vịt 24h”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN