Thơ vui: Chuyện làng Đèo Ngang

Đèo Ngang này là một ngôi làng khác, không phải là tên con đèo nằm ở ranh giới của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Có một vùng nắng gió

Với tên gọi Đèo Ngang (*)

Người dân rất mê tín

Kể cả chức sắc làng

Ai cũng cho là bởi

Cái tên gọi “Đèo Ngang”

Khiến cho làng nghèo khó

Cùng lắm chỉ làng nhàng

Bởi “Đèo Ngang” nói lái

Sẽ thành ra “Đang Nghèo”

Đã rõ ràng như thế

Tại sao còn phải theo?

Thế rồi dân làng quyết

Đổi tên làng lại ngay

Từ “Đèo Ngang” xưa cũ

Thành “Đèo Nghếch” cho may

Bởi cái tên “Đèo Nghếch”

Đọc ngược là “Đếch Nghèo”

Nên ai cũng mong muốn

Sẽ hết cảnh đói nghèo

Thời gian trôi thấm thoắt

“Đèo Nghếch” được dăm năm

Làng vẫn không thấy khá

Nhiều người nghĩ là nhầm

Nghĩ đi rồi nghĩ lại

Nguyên nhân gì nữa đây

Hay tại làng đông đúc

Đẻ lắm lại đẻ dày?

Đó là nguyên nhân chính?

Khiến làng chẳng khá lên

Đất chật người rõ lắm

Chỉ ăn cũng thiếu tiền

Nếu vậy làng cần phải

Giảm dân số xuống ngay

Tên làng một lần nữa

Thể hiện quyết tâm này

Và “Đèo Nghếch” lại bỏ

Thành… “Đèo Ngứng” – rất hay

Cả làng cười sung sướng

Ai ai cũng vỗ tay

Chúc cho làng “Đèo Ngứng”

Có nhiều cái đổi thay!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN