Thơ vui 20/10 của chị em

2 lần "vùng lên" trong 1 năm, có người cho rằng nên có thêm 1 ngày nữa, không biết ý kiến chị em thế nào?

Mỗi dịp hai mươi tháng mười

Chị em lại được ngày cười tẹt ga

Tương tự mùng tám tháng ba

Được tôn vinh, lại nhận quà, sướng không?

Ngày này là để cho chồng

"Thể hiện bản lĩnh đàn ông" của mình:

Vợ xấu nhưng cứ khen xinh

Khen rằng "vợ đẹp lung linh nhất nhà"

( thì đúng quá chứ không à?

Chồng và hai đứa con là con trai

Thì mình xinh nhất chứ ai

Hoá ra "lão" nịnh có "bài" hẳn hoi)

Sáng dậy đã thấy hoa tươi

Chồng hãnh diện nở nụ cười "tặng em"

Bữa sáng cũng được mang lên

Mì tôm nấu trứng rắc kèm hạt tiêu

"Món này nấu tặng vợ yêu

Cả năm đã vất vả nhiều vì anh"

Mọi việc hôm nay sẽ dành

Cho anh lo hết, làm nhanh thôi mà

Nấu cơm rửa bát quét nhà

Giặt phơi quần áo, thay ga trải giường

Tiện tay, mạng nhện góc tường

Thậm chí lau dưới gầm giường sạch bong

Nhà vệ sinh mới cọ xong

Rác đem đi đổ, vợ không phải nhờ

Các con đã tắm thơm tho

Bữa cơm tối dọn sẵn chờ để ăn

Cả nhà vui vẻ quây quần

Món quà "bí mật" để dành tới đêm...

*

Ước gì... Mỗi năm có thêm

Vài ngày "phụ nữ", chị em càng mừng!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Nguyên ([Tên nguồn])
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN