Nội quy của “Hội những người yêu vợ”

Những ngày cuối tháng 10 vừa qua tại Sài Gòn đã diễn ra đại hội lần thứ hai của “Hội những người yêu vợ”.

Đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới. Đại hội lần này nhằm xây dựng nội quy, những điều cần nhớ, quy tắc ứng xử với vợ... Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, người thì cho rằng các ông chồng phải luôn nhớ ngày cưới, người thì nói phải nhớ ngày sinh nhật vợ, ngày tỏ tình, ngày trao nụ hôn đầu... v.v và v.v... Cuối cùng đại hội thống nhất đưa vào nội quy hai điều cần nhớ như sau:
1. Phải nhớ rằng mình đã có vợ.
2. Phải nhớ vợ mình tên gì.

*
* *

Sự thật của lãng mạn
Có những cặp vợ chồng sống rất tình cảm, vợ đọc sách cho chồng nghe vào trước bữa ăn. Nhiều ông chồng thèm có người vợ như vậy. Trên thực tế, sự thật không lãng mạn được như thế. Thường là những ông chồng kia yêu cầu vợ đọc cuốn sách dạy nấu ăn để biết chắc rằng họ sắp được xơi món gì!

*
* *

Vợ béo
Tạp chí “Du lịch biển” của Úc số tháng 6-2009 định nghĩa: Một người đàn ông được gọi là “núp bóng vợ” nếu như anh ta đi nghỉ mát về mà không bị rám nắng. Ngay sau khi tạp chí này xuất bản, tòa soạn của họ đã bị gần 200 phụ nữ... rộng lớn xông tới “nghiền” nát.

*
* *

Các thương gia đã du lịch cùng ai?
Thời kỳ khủng hoảng kinh tế, để thu hút khách hàng, một hãng hàng không quyết định ra thông báo rằng các thương gia có thể bay cùng vợ mình miễn phí trong những chuyến bay du lịch. Danh sách được các hành khách điền đầy đủ họ tên, địa chỉ.
Một thời gian sau, hãng hàng không viết thư cảm ơn các bà vợ theo địa chỉ nêu trên và thăm dò họ xem chuyến bay có vui vẻ không. Té ra có tới 90% các bà vợ hoàn toàn không biết gì về những chuyến bay này.

*
* *

Vợ chồng được cả đôi
Cặp vợ chồng Mạnh Thắng – Bích Thủy ở B.K (Đà Nẵng) vừa giành giải nhất trong cuộc thi “Những đôi đuểnh đoảng nhất” diễn ra tại thành phố. Vượt qua rất nhiều cặp khác, được vợ thì mất chồng và ngược lại. Cặp Thắng - Thủy được cả đôi, họ giành giải nhất thông qua một câu chuyện kể lại: Lần đó, hai vợ chồng rủ nhau đi xem phim, khi phim chiếu gần hết thì Thủy mới nhớ ra là khi đi quên không tắt bếp ga, sợ hỏa hoạn, họ hoảng hốt chạy về. Thật may ngọn lửa không thể làm hại căn nhà bởi trước đó Thắng cũng quên không khóa vòi nước nhà tắm.

*
* *

Lời quảng cáo tiểu thuyết tình cảm trinh thám
Ngân hàng thương mại cổ phần Y quảng cáo: Bạn là đàn ông? Sau khi xem xong một cuốn sách mỏng, mặt bạn trở nên buồn xa xăm, mắt ngấn lệ. Cuốn sách vừa đọc là cuốn gì mà khiến bạn buồn đến vậy? Đó là cuốn sổ tiết kiệm gia đình? Chính xác! Nếu bạn vớ phải một người vợ hoang phí đến vậy, hãy liên hệ với ngân hàng chúng tôi để có một quỹ đen an toàn nhất!

*
* *

Chữa béo cho chồng
Một anh chàng béo phì và rất thích câu cá, nhưng câu rất tệ. Vợ anh ta khuyên nếu muốn giảm béo anh phải tìm một môn thể thao nào đó chứ không phải là câu cá. Tuy nhiên anh chàng không thể từ bỏ sở thích này. Cuối cùng, bằng một quy định mới mà vẫn thỏa mãn thú câu cá, người vợ đã khiến anh này giảm được tới 10 cân trong vòng 2 tháng. Đó là anh ta chỉ được ăn cơm với những con cá mà anh ta câu được”.

*
* *

Giải quần... vợ(t) mở rộng
Tại thành phố D, miền Trung Việt Nam, thường xuyên tổ chức một giải quần vợt. Năm thứ 10 của giải này, thành phố muốn tổ chức hoành tráng hơn, họ bèn cho mời thêm nhiều tỉnh bạn trong Nam ngoài Bắc về tham dự, mời cả báo chí truyền hình. Mở màn đọc diễn văn khai mạc giải, ông trưởng ban tổ chức nói: “Lần này chúng ta tổ chức giải: Quần Vợt Mở Rộng...” vừa nói ông vừa chỉ tay lên tấm băng rôn, chẳng ngờ không rõ vì ai đó nghịch ngợm hay sơ ý, chữ “t” cuối chữ “Vợt” bay mất tự lúc nào, thành ra: “Giải Quần Vợ... Mở rộng”. Chà! Cái tên này còn làm cho giải trở nên hoành tráng hơn!

*
* *

Sự đối phó kỳ cục
Một anh chàng vác cần dối vợ đi câu cá. Khi về sợ vợ phát hiện ra, anh rẽ vào chợ mua cá, tuy nhiên anh ta lại mua cá biển mà lại là cá... khô. Khỏi kể dài dòng, bạn đọc cũng biết hậu quả xảy ra với anh ta như thế nào.
Anh chàng nói trên về tới nhà mới lộ. Còn một anh chàng khác tên là P.Đ (diễn viên kịch) lại còn “ngụy trang” dở hơn, bị lộ tẩy ngay từ đầu. Anh nói với vợ là đi đánh tennis nhưng lại mang theo vợt... cầu lông.

*
* *

Cai nhậu nhờ vợ
Tạp chí “Rượu & Đàn ông” đưa ra một kinh nghiệm cho các ông chồng: Để dừng đúng lúc trong các cuộc nhậu thì hãy để hình của vợ mình trong ví (bóp), thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn. Khi nào hình ảnh của cô ấy trở nên dễ thương thì có nghĩa lúc ấy bạn đã bắt đầu say, hãy dừng lại!

*
* *

Đáng tin không?
Nghe nói, đàn ông Cần Thơ khi bị vợ mắng thường chạy sang Vĩnh Long, còn đàn ông Vĩnh Long lại chạy sang Cần Thơ. Do đó, hai tỉnh này có những chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm, về sau người ta xây cầu để... chạy cho nhanh!

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 1

Tự nhiên như ở nhà

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 2

Các cụ cười

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 3

Mona Lisa 2012

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 4

Người tí hon yêu!

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 5

Người tàng hình

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 6

Xe đạp tàng hình

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 7

Chó tàng hình

Nội quy của “Hội những người yêu vợ” - 8

Thế giới tàng hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Chuyện cười gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN