Những tình huống "dở khóc dở cười" chỉ có ở SEA Games 30

SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, mới chỉ mấy ngày thi đấu mà chủ nhà đã khiến các nước phải "dở khóc dở cười".

Ở Việt Nam thì "30 chưa phải là Tết" nhé các bạn Philippines.

Ở Việt Nam thì "30 chưa phải là Tết" nhé các bạn Philippines.

U22 Myanmar thảnh thơi nhìn các đội khác tranh vé vào bán kết.

U22 Myanmar thảnh thơi nhìn các đội khác tranh vé vào bán kết.

Thái Lan đang đau đầu với bài toán "giấu bài" đấu U22 Việt Nam.

Thái Lan đang đau đầu với bài toán "giấu bài" đấu U22 Việt Nam.

Pha lật kèo còn nhanh hơn cả "người yêu cũ lật mặt".

Pha lật kèo còn nhanh hơn cả "người yêu cũ lật mặt".

Tổ chức chuyên nghiệp thế này thì các nước chạy mất dép.

Tổ chức chuyên nghiệp thế này thì các nước chạy mất dép.

Sút vào gôn trống không ai nhớ đến nên em sút ra ngoài để mọi người nhắc suốt.

Sút vào gôn trống không ai nhớ đến nên em sút ra ngoài để mọi người nhắc suốt.

Việt Nam làm thế này thì chủ nhà chắc choáng quá.

Việt Nam làm thế này thì chủ nhà chắc choáng quá.

Bảo sao người ta gọi là "ao làng" rồi đấy.

Bảo sao người ta gọi là "ao làng" rồi đấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Người hùng Đức Chinh lung linh tỏa sáng

Đức Chinh lại tỏa sáng đúng lúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore khiến dân mạng “sướng rơn“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chém Gió ([Tên nguồn])
Top tranh vui "cười" nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN