Mất điện luân phiên giữa mùa hè

Giữa mùa hè nóng oi ả, chỉ cần nghe 2 chữ "mất điện" thôi đã muốn nổ tung người rồi, huống hồ... mất điện thật.

Nghe loa phường thông báo
Mai mất điện luân phiên
Trời ơi muốn phát điên
Làm sao cho khỏi nóng?

Hỏi: Hè sợ gì nhất
Sợ mất điện bạn ơi
Vì điện mà mất rồi
Thì coi như “chết chắc”

Trưa, ve kêu váng óc
Mặt đường nóng như rang
Hơi nóng hầm hập lên
Chắc trên bốn mươi độ

Những bóng cây lặng gió
Lá cũng muốn úa vàng
Nắng đổ xuống chói chang
Chưa nhìn đã lóa mắt

Trong nhà, điện đã cắt
Không quạt, không điều hòa
Thôi quạt giấy, quạt nan
Luôn tay, kêu phành phạch

Trẻ con nào rôm cắn
Toát hết cả mồ hôi
Bố mẹ cứ ạ ời
Dỗ con cho khỏi khóc

Vài cụ già “chống nóng”
Bắc ghế dưới bóng cây
Quạt đến mỏi cả tay
Nóng đến không muốn thở

Thanh niên thì “xuống phố”
Tìm vào quán cà phê
Có máy lạnh, mát ghê
“Tá túc” qua cơn nóng

Bể bơi thì đông cứng
Đâu đâu cũng thấy người
Đi bơi, chẳng được bơi
“Ngâm nước” cho hạ hỏa

Hàng trà chanh, trà đá
Mọc lên khắp mọi nơi
Dân tình đổ ra ngồi
“Hóng” gió trời gió đất

Hè về dân “sợ nhất”
Là cắt điện luân phiên
Mất điện – nóng phát điên
Biết bao nhiêu phiền toái...

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN