Mầm non "chém gió"

Rất nhiều câu nói của trẻ con, nếu người lớn "bắt chước" sẽ được xem là "chém gió".

Vô tình “chém gió”
Bé Xuân Nhi 5 tuổi, mầm non 10-10, Hà Nội thì được gọi là chuyên gia “nổ”.
Thấy bé nhảy GangNam Style, mẹ khen nồng nhiệt, bé bắt đầu “nổ”:
- Mẹ biết không, hồi con 1 tuổi con nhảy “GangNam Style” rất siêu nhé, nhưng tại con sợ mẹ mắng nên con không dám nhảy thôi.
(Sự thực là hồi bé 1 tuổi, còn chưa có GangNam Style)
Đi học ở lớp, tè dầm, cô gói đồ ướt vào ba-lô mang về, mẹ hỏi:
- Con tè dầm đấy à?
Sợ mẹ mắng bé nói dối:
- Không phải đâu mẹ, tại con ngồi nhầm vào vũng nước đấy!
Bị bố mắng vì không chịu dọn đồ chơi, Xuân Nhi chạy sang than phiền với mẹ:
- Con không thể chịu nổi “chồng của mẹ” nữa rồi!

*
* *

Khi thích kẹo, lúc cần mẹ
Bé Bo học lớp chồi ở một mẫu giáo Đăk Lăk, một em bé rất dễ thương, các bạn của ba đến chơi thường ôm bé đùa: “Bo hôn bác rồi bác cho kẹo”. Bo thích lắm, chạy ngay xuống bếp nắm tay mẹ kéo lên và nói: “Mẹ hôn bác giùm Bo để Bo lấy kẹo”.
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cô giáo giả vờ dọa: Ai không ngoan sẽ bị đuổi về! Bo nhanh miệng: “Cô ơi, con không ngoan nè, cô đuổi con về đi, con nhớ mẹ lắm!”.

*
* *

Đúng là trẻ con
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, một thiếu nhi lớp 4, trường tiểu học N.D, Thủ Dầu Một, Bình Dương đã kể về một việc làm tốt của mình như sau: “Em rất sung sướng khi đã làm được nhiều việc trong lúc mẹ bất ngờ bị ốm. Em mong sao mai mốt có được nhiều dịp như vậy để chứng tỏ mình là đứa con có ích trong gia đình”.

*
* *

Bò ăn cơm
Bé Thanh Trúc, 4 tuổi, mầm non tư thục Phan Thiết, Bình Thuận thì ngộ nghĩnh với những tình huống.
Trên đường về nhà ngoại, qua cánh đồng thấy đàn bò đang thong thả gặm cỏ, ba hỏi bé:
- Con biết tại sao con bò ăn cỏ không?
- Tại nó quên mang theo cơm nên nó ăn cỏ chứ sao – bé hồn nhiên trả lời
Một lần khác đón bé về muộn, ba Thanh Trúc giải thích với ngoại:
- Hôm nay tan trường mà bé Bon (tên bé Thanh Trúc ở nhà) không chịu về cứ đòi ở lại trường chơi.
Nghe ba nói vậy, bé “lý luận” ngay:
- Trường đâu có “tan” được ba, chỉ cục nước đá mới tan được thôi!

*
* *

Trả lương cho ba bằng kẹo
Bé Kim Ngân, trường mầm non 13, quận 5, TP HCM thì có nững câu chuyện dí dủm sau:
Chị gái đòi ăn kẹo của bé, bé nhất định không cho. Chị phỉnh phờ:
- Ăn kẹo bị sâu răng đó, để chị ăn hộ cho, mình chị bị sâu răng thôi.
Bé Ngân chạy ra la toáng với mẹ:
- Mẹ! Chị giành sâu răng với con kìa.
Một lần. Ba nói với bé Ngân:
- Con dọn giường cho em ngủ nghe, rồi ba mua cho con cái bánh.
Bé Ngân:
- Thôi ba dọn đi, mai con cho ba một cục kẹo.
Hôm khác. Nội hỏi bé Ngân:
- Con uống gì đó?
Bé Ngân:
- Con đang uống nước ngọt (chợt “cảnh giác” bé lại tiếp) nhưng nước này nội không uống được đâu, đau bụng đó, mỗi con uống được thôi.

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN