Hãy nhận quà và đừng bao giờ trả lại

“Tình yêu không có lời”, đó là một bài hát rất hay, nhưng nếu bạn tin vào điều đó thì bạn chỉ có lỗ.

Các bạn cứ thử hình dung mà xem, nếu tình cảm chỉ thể hiện bằng lời nói “anh yêu em” thậm chí có thêm từ “phát điên” đằng sau đi nữa thì quá dễ, có cả vạn đứa nói được, và một anh chàng có thể nói câu này với hàng trăm cô gái khác nhau. Tất nhiên, đứa bé lớp 3 bây giờ cũng không tin nổi câu nói đó, vì  “lời nói đâu mất tiền mua”, thích nói gì mà chả được? Các cụ lại dạy: “sông sâu còn có thể dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người?”, ai mà biết được lòng người ra sao, tình cảm cụ thể thế nào? Ấy thế mà nhiều người chả biết vô tình hay cố ý, cứ đi xúi dục con gái người ta hãy tin vào tình cảm suông của người khác. Câu chuyện “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” là một sự bịa đặt trắng trợn và phản khoa học cực kì, vì một mái nhà tranh thì dễ thấy rồi, nhưng ‘trái tim vàng” thì xác định và chứng minh bằng cách nào? Giữa một người chỉ có “tình cảm” (chưa biết thật giả thế nào) và một người vừa có quà vừa có “tình cảm”, thì đương nhiên xét về bất cứ trường phái nào đi nữa thì các bạn cũng phải chọn người có quà! Đấy là chưa xét về góc độ: chỉ có lều tranh thì cạp đất mà ăn à?

Chúng ta không nên tin, và có muốn thì cũng không đủ cơ sở để tin một anh chàng nói suông. Có rất nhiều anh có thể thề thốt đủ điều, anh ta có thể lăn ra đường mà khóc lóc, hoặc có thể săm tên bạn vào chỗ kín đáo, thậm chí anh có thể trèo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố và hô to “em ơi, anh chuẩn bị nhảy đây”... Với anh chàng như vậy, nếu bạn là đạo diễn thì có thể tuyển anh ta ngay lập tức, nhưng đây bạn đang tuyển người yêu thì không nên tin vì chả ai nằm trong đầu anh ta để biết anh ta nói thật hay dối, hoặc anh ta làm vậy với bao nhiêu người? Bạn cứ lên báo mà xem, nhiều chàng hôm trước còn xoen xoét rằng anh yêu em hơn cả bản thân mình, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em... thế mà đùng phát hôm sau vác dao sang xử cả nhà người yêu.

Tôi nói vậy có thể nhiều bạn bảo rằng thế thì coi tình cảm là cái con giáp gì? Không, tình cảm quý lắm, nhưng ở đây tôi đang nói về vấn đề xác minh tình cảm thật bằng cách nào? Nếu một anh chàng thề với bạn rằng anh ta yêu bạn đến mức sẵn sàng nhảy vào lửa, thì bạn hãy tỉnh táo nói rằng: đừng nhảy, phí! Anh hãy để dành mạng sống mà kiếm tiền mua "Ai phôn 5" và xe tay ga cho em đi. Các bạn hãy cứ trả lời thật lòng câu hỏi giả tưởng rằng: có 2 món quà bạn sẽ được tặng, một là bài thơ tình (chả biết tác giả thức mấy đêm để sáng tác) và hai là iPad đời mới, bạn  thích lấy thứ nào?

Vậy nên các xinh xắn dễ thương ạ, sẽ có rất nhiều đứa con trai đến tán tỉnh các bạn, trong số đó, đứa có quà, đứa không, đứa quà ít, đứa quà nhiều. Các bạn được quyền nhận quà nên phải thật bình tĩnh, đừng để mắc bẫy của những kẻ ngụy biện và ngụy quân tử, họ luôn mồm bịa ra và ca tụng thứ tình yêu trong veo. Nhưng các bạn không phải thánh thần nên không biết tình cảm của ai đẹp hơn ai. Hãy loại từ vòng gửi xe những anh chàng “tay không bắt giặc” bởi vì hoặc là anh ta tiện thể “ghé chơi”, hoặc anh ta quá bủn xỉn không chịu hi sinh cho bạn. Những người tặng bạn nhiều quà giá trị thì ít nhiều cũng thể hiện họ “đầu tư” nghiêm túc. Các bạn hãy cứ vô tư mà đón nhận tất cả các thể loại quà, vì đó là người ta tự giác tặng chứ các bạn không hề ép buộc, để cuối cùng xem ai là người chân thành theo đuổi bạn đến cùng. Đến đây chắc có người sẽ thắc mắc, ngộ nhỡ có anh nào yêu thật lòng nhưng do nghèo không có quà thì sao? Đơn giản thôi, hãy hỏi rằng anh ta đã từng nhịn ăn để dành tiền cho bạn đi spa chưa? Đó là việc trong tầm tay của anh ta đấy chứ?

Nhưng có một vấn đề cuối cùng các bạn cần phải lưu ý: Khi đã nhận quà rồi thì tuyệt đối không trả lại. Một sự thật phũ phàng là trong số hàng tá người theo đuổi và tặng quà, các bạn chỉ chọn được một hoặc một số người để làm người yêu mà thôi, khi đó các chàng không được chọn sẽ mất không số quà đã tặng. Thực ra cũng là công bằng thôi, số quà tưởng là được lời đó thực ra chỉ bù đắp được phần nào chi phí làm đẹp khá tốn kém của các bạn. Các chàng trai phải biết rằng đó là luật chơi, có tiếc mấy thì cũng không được đòi lại, hãy vui vẻ chấp nhận và nếu cảm thấy yếu thì tốt nhất đừng ra gió.

“Tình yêu không có lời”, đó là một bài hát rất hay, nhưng nếu bạn tin vào điều đó thì bạn chỉ có lỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HienMQ (Khám phá)
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN