Hát chế: Đồ ăn quê hương tôi

Một sáng tác khá... "bi quan", nhưng không phải là không có cơ sở, anh chị em Hội Quán Cười cùng nghe.

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Nếm thử đồ ăn cho biết hương đời
Hàng biên giới tràn về mọi ngả
Khiến anh em trốn chả thoát trời
Dù tươi sống, đồ chín hay đồ khô
Ngó loanh quanh, chỗ nào cũng thấy ghê.

Thịt ngâm hóa chất ba năm vẫn tươi
Thuốc diệt trừ sâu không thiếu rau nào
Mỳ trứng với mực làm từ nhựa
Bún phoóc môn em để hai tuần
Đậu hũ trắng là có ngay thạch cao
Cá tươi ngon là do ướp đạm.

Việt Nam cây trái xum xuê đấy thôi
Mía ngọt chè thơm vẫn hát trên đồi.
Mà lê táo ngập tràn ngoài chợ,
Đến nho đen siêu thị nhập về
Toàn ngâm thuốc, bảy tháng vẫn còn tươi
Ăn chúng vào là tươi suốt đời.

Hàng ăn quán xá nghe qua thấy ghê.
Nước lẩu thì cho hai gói thơm lừng
Cồn nước lã hòa vào thành rượu
Uống không say cũng khỏi đi về.

Đời như thế, nhịn mãi cũng phải ăn
Có lẽ dân... thành... siêu nhân... hết rồi...

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN