Cuộc sống toàn những tin tức thế này chắc... cười suốt 24h (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Hai người cùng nhau đi săn thỏ, sau một hồi chờ đợi chợt thấy một con thỏ chạy vụt qua, người này hỏi người kia tại sao không bắn. Người kia bình tĩnh cảnh báo rằng con thỏ chạy quá nhanh, biết đâu nó lại bị bệnh thỏ dại.

Một người bị kết án vì tội ăn cắp bò, ở trong trại giam anh ta rất hay trêu chọc một tù nhân khác bị kết tội ăn cắp đồng hồ, bằng cách thỉnh thoảng lại hỏi giờ. Mệt mỏi vì bị trêu một cách nhàm chán, một lần được hỏi mấy giờ rồi, tù nhân kia đáp rằng không biết mấy giờ nhưng chắc chắn đã đến giờ... vắt sữa bò.

*

Trong rạp hát, một người thắc mắc với khán giả bên cạnh rằng không hiểu sao người ta nói bài hát mà ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu là bài hát nổi tiếng. Người kia giải thích, đúng là bài hát ấy đã từng nổi tiếng, trước khi ca sĩ này đem nó đi khắp nơi để biểu diễn.

*

Một nhà văn thường xuyên bị các nhà phê bình chê tác phẩm nên lấy làm ấm ức lắm, một hôm ông đăng một bài viết lên báo, với nội dung đại ý: Nhiều người cho rằng một số nhà văn có thể trở thành nhà phê bình giỏi, lý do đơn giản thôi, rượu dở cũng có thể trở thành thành giấm ngon mà!

*

Một người đi nhổ răng ở một phòng khám tư nhân, sau khi xong việc bác sĩ đòi ông ta trả công 100 ngàn. Người bệnh ngạc nhiên thắc mắc rằng công việc vài phút mà lấy những 100 ngàn. Bác sĩ hết sức thông cảm, nói rằng lần sau sẽ nhổ cho anh ta cái răng khác trong vòng nửa tiếng.

*

Một triệu phú mới nổi đi du lịch Ý, ông ta được hướng dẫn viên đưa đến xem đấu trường Colide cổ xưa, sau một hồi đi lại xem xét, triệu phú góp ý rằng do ngày xưa không đủ tiền và nguyên vật liệu nên đấu trường rất lem nhem, nhiều nơi đổ vỡ, thậm chí trông còn... rất cũ kỹ.

*

Hai người bạn đều là nhà giàu mới nổi và chịu chơi, sau khi cùng nhau ăn trong tiệm sang trọng bèn vào “xa-lông ô tô”. Thấy cái Méc-xe-đéc mẫu mã mới rất ưng ý, một người rút ví định mua, người kia vội ngăn lại nói rằng để đó cho anh ta, vì khi nãy người kia đã trả tiền bữa trưa rồi.

*

Trong một cuộc họp báo, 2 cầu thủ ba hoa xem ai chịu chơi hơn ai. Một người nói vừa cháy ngôi nhà ba tầng nhưng chả tiếc gì; người kia bảo hôm qua mất chứng khoán hết vài trăm triệu mà không thấy sao cả. Một người bảo cô vợ xinh đẹp của anh ta đi theo người khác mà chẳng buồn phiền; người kia lại kể câu chuyện tối hôm qua có mấy gã đến hỏi có phải là Côlia, anh ta đáp phải, thế là chúng nó tẩn anh ta nhưng anh ta kệ, vị anh ta có phải là Côlia đâu!

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn làm sinh viên, trước tiên phải biết hài theo phong cách ký túc xá

Câu nói “không thi lại không phải là sinh viên” chỉ là một phần tất yếu trong cuộc sống của những sinh viên... bá đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN