Con gái khó hiểu và nhút nhát

Nếu cô ấy nói không thích tặng quà thì đừng hủy luôn ý định mà hãy biến thành một món quà bất ngờ.

Một thanh niên hỏi anh trai:

- Anh ạ, em nghe người ta nói phụ nữ khó hiểu lắm, "con gái nói có là không, nói không là có", có phải vậy không anh?

- Đúng thế em ạ! Một nữ thi sĩ nước ngoài đã viết: Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại?/ Em bảo anh đừng đợi/ Sao anh vội về ngay/Đôi mắt em lặng im/ Nhưng mắt em nói thật/Sao anh tin lời em/Mà không tin đôi mắt?". Quả là phụ nữ thật khó hiểu. Người phụ nữ không chỉ nói bằng miệng, nếu chỉ nghe phụ nữ nói và làm theo ngay như anh chàng thật thà đến dại khờ trong bài thơ kia còn bị chị em trách móc, lên án nữa: "Sao anh tin lời em, mà không tin đôi mắt?". Khổ thế!

- ...

- Nhưng nếu chỉ tin đôi mắt mà không tin đôi môi, nhỡ có sai sót gì, đàn ông cũng khó lòng thoát tội. Không phải người đàn ông nào cũng khả năng đọc chính xác ngôn ngữ của đôi mắt người con gái. Hơn nữa, người con gái không chỉ nói bằng mắt và môi mà họ còn có vô vàn cách biểu hiện khác nữa. Chẳng hạn như một cái rụt cổ, một cái nhún vai, một cái hất tóc, một cái thè lưỡi hay một cái nheo mày... cũng đều chứa đựng một thông điệp nào đó đối với cánh đàn ông. Nhưng ta cũng đừng nên trách phụ nữ phức tạp, khó hiểu, bởi suy cho cùng chính sự phức tạp, khó hiểu đó đã làm nên sự quyến rũ của họ.

Thấy em trai nghe rất chăm chú, người anh mỉm cười rồi nói tiếp:

- Còn nếu như có cô gái nào nói rằng rất ghét em, em đừng vội tin, vội quay lưng đi là hỏng đấy. Có khi nàng lại rất yêu em cũng nên. Hoặc là cô ta nói rất giận em, em vội cuống lên xin lỗi nàng mà đôi khi lại chẳng biết mình đã sai ở đâu thì nguy to, cô ta sẽ cho rằng mình thiếu bản lĩnh.

- Vâng.

- Ngược lại, nếu nàng nói yêu em rất nhanh, ngay từ lần gặp đầu tiên kiểu như "tình yêu sét đánh" thì em đừng vội tin. Vì con gái rất thích đùa vui, có thể cô ấy chỉ nói vậy thôi, đừng "thấy đỏ tưởng chín". Lại nữa, nếu cô ấy nói không thích tặng hoa, tặng quà thì đừng vội hủy luôn ý định chuẩn bị mua tặng nàng mà hãy thực hiện và biến thành một món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật nàng chẳng hạn. Em mà thật thà, đơn giản "tiết kiệm" khoản chi này sẽ trở thành một thằng đàn ông "ke bo", không ga - lăng và không biết điều. Còn trong trường hợp một cô gái nói mình quá bận và hay từ chối lời mời đi chơi với em, em hãy năn nỉ một chút, khéo léo một chút, kiên nhẫn một chút thì tất có ngày em sẽ mời được nàng đi cùng em...

Người em gật đầu và hỏi tiếp:

- Vâng! Tại sao trong quan hệ tình cảm, con gái thường tỏ ra nhút nhát và làm chuyện gì cũng đắn đo, cân nhắc, suy tính nọ kia, trong khi tụi con trai lại quyết định nhanh chóng hơn nhiều hả anh?

Anh trai trả lời:

- Tại trong mối quan hệ này, con gái có cả một kho báu ngàn vàng để mà gìn giữ, trong khi bọn con trai lại chẳng có đồng xu teng nào để sợ mất chứ sao!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN