Cà phê đứng, đừng phê quá (72)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Thực phẩm bây giờ đáng ngại lắm. Có mua, bà phải biết rõ nguồn gốc, xuất xứ thì tôi mới dám dùng.
- Ông không phải dặn. Như mấy cái phong bao “kính biếu”, “kính tặng” cho ông đấy, phải biết rõ nguồn gốc thì tôi mới dám xài chứ.

*
* *

Bàn số 2
- Cậu có biết tại sao trên chai rượu người ta lại ghi 25 độ, 30 độ, 45 độ... không?
- Dễ ợt, cứ uống hết chai nào là người sẽ nghiêng theo đúng độ ấy thôi.

*
* *

Bàn số 3
- Chung cư mới xây mà nhiều chỗ nứt nẻ như báo chí đưa thì dân sống làm sao?
- Nhưng nếu không có “kẽ hở” thì chủ đầu tư sẽ sống thế nào?

*
* *

Bàn số 4
- Tớ lại trượt rồi cậu ạ! Bây giờ tớ không biết phải báo với bố mẹ như thế nào.
- Cậu cứ nói là: “Con đã thi lại, không có gì mới”.

*
* *

Bàn số 5
- Sao không lấy chồng đi, em còn muốn chờ hoàng tử với chiếc Limousine trắng à?
- Không, em chỉ cần đó là một người tốt, còn Limousine trắng hay đen cũng được.

*
* *

Bàn số 6
- Anh có hay uống cà phê như thế này không?
- Lúc có lúc không.
- Cụ thể thế nào?
- Khi nào các quán cà phê mở cửa thì tôi uống, còn tất cả đều đóng cửa thì thôi.

*
* *

Bàn số 7
- Nhạc phụ cậu làm nghề gì thế?
- Ông ấy là bác sĩ thú y, chuyên ngành thiến bò đực.
- Hèn nào mà mỗi khi ông ấy tới chơi, tớ thấy cậu nhũn nhặn thế.

*
* *

Bàn số 8
- Dạo này lương anh có đủ sống không?
- Còn dư nữa là đằng khác.
- Sao lạ vậy? Vật giá, gạo nước cái gì cũng lên mà anh lại dư? Mới được tăng lương à?
- Lương thì không tăng. Nhưng nhờ mấy anh điện cứ cúp nên thằng cu con không chơi game được, bà xã không xem phim Hàn được, tủ lạnh không chạy, nồi cơm điện không dùng nên đỡ phải chi trả tiền điện anh ạ.

*
* *

Bàn số 9
- Thằng con nhà chị sức học cũng chỉ ở dạng trung bình thôi, sao chị không bảo nó đăng ký thi vào mấy trường trung cấp cho nó vừa với khả năng mà lại đăng ký thi vào các trường đại học “khủng” như vậy?
- Ôi, sức nó thi vào trung cấp chưa chắc đã được nên thà thi đại học mà rớt thì còn oách hơn.

*
* *

Bàn số 10
- Ê mày, thằng đó còm nhom mà cứ cởi trần ngồi ở trước quán cơm nhìn kỳ cục nhỉ?
- Mày không biết à? Nó là người mẫu quảng cáo món “cơm sườn” cho bà Tư đó.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN