Cà phê đứng, đừng phê quá (71)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Ông có biết trong rượu có cồn hay không mà ngày nào ông cũng nốc vậy? Trong khi cái dạ dày thì còn viêm loét ra đấy.
- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi ông: Khi có vết thương, để tránh nhiễm trùng, người ta phải rửa vết thương hàng ngày bằng cồn hay ô-xy già đúng không?
- Đúng, thì sao?
- Thì tôi không uống được ô-xy già nên phải uống rượu có cồn để rửa vết loét dạ dày tránh nhiễm trùng chứ sao.

*
* *

Bàn số 2
- Mai sau lớn lên tớ sẽ làm nghề bác sĩ hoặc kỹ sư.
- Còn tớ sẽ làm nghề mà thích đi làm thì đi, thích ngủ thì ngủ, đi đâu cũng có người rước, ăn phải báo trước, bảo làm gì phải làm ngay, không được cãi, nhà ai có công việc gì đều một tay tớ điều hành hết...
- Nghề gì mà “oách xà lách” thế?
- Nghề thày bói.

*
* *

Bàn số 3
- Ông có thể tìm một ví dụ về duy vật biện chứng, nghĩa là vật chất đẻ ra ý thức?
- Này nhé, ví dụ tùy vào chất lượng quà cáp người ta biếu mà người nhận đơn ý thức được giải quyết đơn nhanh hay chậm.

*
* *

Bàn số 4
- Nghe bảo cậu từ một chân thư ký bé xíu mà chả mấy chốc đã được thăng chức, tăng lương. Nhờ đâu vậy?
- Nhờ tớ “hay quên” và “không nhìn thấy” cả đấy.
- ???
- Thì thanh tra xuống kiểm tra, gặng hỏi nhưng tớ... “quên”, không trình báo các sai phạm của sếp, rồi cấp dưới đưa cho sếp cả xấp phong bì nhưng tớ lại... “không nhìn thấy”...

*
* *

Bàn số 5
- Cậu có thích búp bê Matruska không?
- Búp bê Matruska cũng giống như Vodka, mở chai thứ nhất rồi thì thể nào cũng mở tới chai thứ hai, thứ ba...

*
* *

Bàn số 6
- Sao? Tình hình bên công ty cậu thế nào?
- Tớ cũng không biết nữa nhưng sếp tớ bắt đầu chơi xổ số.

*
* *

Bàn số 7
- Bà vợ tôi thật ngây thơ, bà ấy đi học lái xe vì nghĩ rằng có người dám giao xe cho bà ấy lái cơ đấy.
- Sao bằng vợ tôi. Bà ấy đi nghỉ mát có 5 ngày mà mang theo những 10 bộ đồ vì nghĩ rằng vẫn còn có người chú ý.

*
* *

Bàn số 8
- Hôm nay đi họp bàn về biện pháp bảo vệ thú rừng, tôi mới biết thông tin “thú rừng bị săn bắt nhiều để làm món ăn” là sai, không có cơ sở thực tế.
- Sao anh biết thế?
- Bọn tôi họp ở quán thịt rừng, gọi hươu, nhím, chồn mà chỉ thấy mang lên toàn chó, mèo, dê. Thế thì làm quái gì có thú rừng bị săn bắt.

*
* *

Bàn số 9
- Tôi khổ vì ông chồng tôi đào hoa quá, đi đâu cũng có gái theo, bao nhiêu tiền bạc trong nhà ông ấy đều đem cho gái hết.
- Khổ thật. Như chồng tôi, cứ cô nào muốn theo thì cứ phải đưa tiền ông ấy mới cho theo, bằng không thì đừng hòng nhé.
- Hay thế?
- Cũng chả khác được, ông ấy làm chủ xe khách mà.

*
* *

Bàn số 10
- Chồng tớ giỏi cực nhé, anh ấy chỉ cần ký một chữ là cả họ nhà tớ có cơ hội làm giàu.
- Sao bằng chồng tớ, anh ấy chỉ nói một tiếng mà hàng ngàn hàng vạn người làm giàu ngay.
- Chồng cậu làm gì?
- Nhân viên thông tin thị trường chứng khoán.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN