Cà phê đứng, đừng phê quá (66)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Bệnh viện chỗ cậu làm tớ thấy rất khó hiểu. Tớ chỉ bị đau răng mà khi tới khám họ bắt tớ làm đủ các loại xét nghiệm, chụp chiếu. Cuối cùng, nhổ cái răng hết có 100 nghìn mà chi phí cho những khoản kia cao gấp 10 lần.
- Ăn thua gì. Hôm tớ ra phường xin xác nhận lý lịch, phí là 5 nghìn nhưng phải nộp các khoản nọ kia hết 500 nghìn, tức là gấp đến 100 lần đấy, cậu biết không?

*
* *

Bàn số 2
- Nhà tôi xóa được đói, giảm được nghèo chính là nhờ bão giá lâu tan đấy.
- Bác đẩy giá hàng lên cao chót vót chứ gì?
- Không, tôi làm trò thô thiển ấy làm gì, mà là nhờ có bão giá mà hàng của tôi tự nhiên trở nên có giá đấy chứ.
- Thế bác bán cái gì?
- Rau muống.

*
* *

Bàn số 3
- Lịch sử phát triển đi lên, bắt đầu từ quá khứ, hiện tại rồi tới tương lai. Nhưng tôi thấy cán bộ địa phương mình đi ngược lại lịch sử thì phải.
- ???
- Thì đấy, họ thường bắt đầu từ tương lai: “Chúng tôi xin hứa trong thời gian tới sẽ... ”, rồi tới hiện tại: “Chúng tôi đang tiến hành... ”, cuối cùng là quay về quá khứ: “Xin lỗi vì điều đó đã xảy ra!”.

*
* *

Bàn số 4
- Tháng này thầy giáo vừa nhận được một số tiền lớn đấy, cậu có biết không?
- Không. Thầy mới trúng số hả?
- Còn đẳng cấp hơn thế nhiều. Thầy nhận được nhuận bút... sửa sai sách giáo khoa.

*
* *

Bàn số 5
- Chuyến công tác của cậu vừa rồi về huyện đó thế nào?
- Ôi, nhức đầu lắm.
- Huyện đó có nhiều vấn đề lắm à?
- Nhiều. Đầu tiên mình với 4 tay ở ủy ban làm sương sương hết một két Ken. Sau đó mấy thằng bên công ty tới làm tiếp hai anh Chivas. Cuối cùng vô Karaoke gác tay gác chân và lại xử hết một thằng Hen, xong đâu đấy mấy thằng chả mới cho về đấy. Giờ đầu nhức như búa bổ đây này.

*
* *

Bàn số 6
- Sao hôm nay trông cậu ủ rũ thế?
- Tối qua mình gặp một sự cố: Đang đi trên xe buýt, thấy một cô gái rất xinh ngồi ở hàng ghế đầu, mình liền nháy mắt với cô ấy.
- Rồi cậu ăn tát chứ gì?
- Không. Cô ấy liền... đứng dậy nhường chỗ cho tớ.

*
* *

Bàn số 7
- Nghe nói cậu vừa mua một căn hộ có 4 phòng?
- Phải, một căn hộ. Nhưng không phải với 4 phòng mà là với 4 bức tường.

*
* *

Bàn số 8
- Kỳ nghỉ phép vừa rồi cậu đi những đâu?
- Tuần đầu lên núi trượt tuyết.
- Còn mấy tuần sau?
- Nằm bó bột cứng đơ ở khoa chấn thương chỉnh hình ấy.

*
* *

Bàn số 9
- Tại sao cánh phụ nữ rất hay cười mỗi khi trời nổi giông bão kèm sấm chớp?
- Mấy nàng cứ nghĩ là đang được chụp ảnh ấy mà.

*
* *

Bàn số 10
- Tại sao chủ quán cà phê lại ưu tiên chọn những cô tiếp viên chân dài?
- Chân ngắn thì sao kịp mang cà phê cho tụi mình.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN