Cà phê đứng, đừng phê quá (64)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Tuần trước, vợ tôi rớt xuống giếng ở góc vườn nhà.
- Trời! Thế vợ anh có sao không.
- Chắc là khá hơn rồi, vì từ hôm qua không thấy cô ấy kêu cứu gì nữa.

*
* *

Bàn số 2
- Này, trên báo họ viết là đi chân đất có lợi cho sức khỏe đấy!
- Đúng quá, cứ mỗi lần tôi mang cả giày lên giường là đầu cứ nhức như búa bổ.

*
* *

Bàn số 3
- Sắp tới cuối tuần rồi, chúng mình nên tổ chức gì đây?
- Làm một bữa nhậu thật hoành tráng.
- Trời, phải có gì đặc biệt hơn chứ nhậu thì có khác gì ngày thường.

*
* *

Bàn số 4
- Có cách nào để ngăn chặn tuyệt đối nạn trộm cáp?
- Đề nghị nhà sản xuất in dòng chữ trên mỗi 10cm cáp là: “Trong này không có đồng”.

*
* *

Bàn số 5
- Tôi là phóng viên, hôm nay tôi hẹn gặp ông để phỏng vấn về vụ án vừa xảy ra sáng nay.
- Chi tiết tai nạn sẽ được nêu rõ trên các báo sáng mai, anh cứ chờ rồi sẽ biết thôi.

*
* *

Bàn số 6
- Anh có nghĩ là sự ngu ngốc sẽ dẫn tới sự đổ vỡ hôn nhân không?
- Có. Nhưng thông thường nó lại dẫn đến kết hôn đấy.

*
* *

Bàn số 7
- Sao sản phẩm nào cậu cũng quảng cáo toàn mặt tốt cả?
- Vì mặt xấu tự khách hàng sẽ phát hiện ra.

*
* *

Bàn số 8
- Trong dịp lễ mừng năm mới trước, tớ đã đi du lịch Châu Âu, năm nay tớ sẽ đi châu Phi.
- Còn tớ, năm ngoái đã đi vòng quanh thế giới, năm nay tớ cũng muốn đi một nơi khác.

*
* *

Bàn số 9
- Này anh bồi.
- Dạ! Ông muốn gọi món gì ạ?
- Anh cứ mang ra đây món nào mà anh thích nhất ấy!
- Ồ, xin cám ơn ông. Thế còn ông sẽ dùng gì ạ?

*
* *

Bàn số 10
- Này anh bồi, tại sao anh cứ tranh luận gay gắt với ông khách bên kia mãi thế? Anh không hiểu tiêu chí của người phục vụ là khách hàng luôn đúng hay sao?
- Tôi hiểu chứ, nhưng vị khách kia cứ khăng khăng là ông ấy sai.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN