Cà phê đứng, đừng phê quá (59)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Người yêu của tao chắc thuộc mạng hoả mày ạ.
- Sao, cô ấy nóng tính à?
- Không, nhưng hễ gần nàng là tao lại bị... cháy túi.

*
* *

Bàn số 2
- Tui nghe nói ông bị tai nạn, có sao không?
- Tui chỉ bị gãy giò, còn chiếc xe tội nghiệp thì thành sắt vụn.
- Ô hên nhỉ? Ông nên bán chiếc xe đó cho sắt vụn là vừa.
- Đúng thế! Ba tui bán nó và mua cho tôi chiếc xe mới rồi!
- Ô, xe gì thế?
- Xe lăn!

*
* *

Bàn số 3
- Nhìn con con trai mình và bạn gái nó, tôi đoán chúng nó đã “ăn cơm trước kẻng” rồi!
- Căn cứ vào đâu mà ông đoán thế?
- Thì tui thấy hai đứa mặt lấm la lấm lét như tui với bà ngày xưa vậy!

*
* *

Bàn số 4
- Tôi viết đơn gửi lên huyện kiện ông chủ tịch xã lợi dụng chức quyền chiếm dụng đất thổ cư.
- Rồi sao? Huyện có giải quyết cho ông không?
- Huyện bảo việc này phải đưa lên tỉnh, huyện không đủ thầm quyền để giải quyết.
- Tỉnh bảo sao?
- Tỉnh bao không nên vượt cấp, khuyên tôi gửi đơn sang ủy ban xã để ông chủ tịch xã giải quyết cho.

*
* *

Bàn số 5
- Được thực tập ở cơ quan nhà nước, cậu có thấy tiến bộ nhiều không?
- Có chứ. Bây giờ tớ có thể pha trà và pha cà phê rất khéo.
- Kìa, cậu học công nghệ thông tin cơ mà.
- Ừ. Nhưng ở đó tớ được giao nhiệm vụ thực tập hơi trái ngành một tí.

*
* *

Bàn số 6
- Lạ quá, tớ không say rượu mà đi xe máy bị ngã mấy lần rồi.
- Khi ngã cậu có đèo ai không?
- Không!
- Vậy cậu nghe tớ đi, cậu cứ đèo vợ theo thì tuyệt đối an toàn.
- Sao thế?
- Vì lúc đó cậu chỉ được phép nhìn thẳng chứ không liếc ngang liếc dọc được chứ sao.

*
* *

Bàn số 7
- Anh yêu em!
- Anh có nhà lâu xe hơi không mà đòi yêu tôi?
- Nếu có những thứ đó thì tôi ngu gì mà yêu cô!

*
* *

Bàn số 8
- Tôi không thể nào sống chung với một người nghiện ngập bê tha như ông được nữa.
- Sao bà thiếu nghị lực thế? Bà phải học tập người dân đồng bằng sông Cửu Long kia kìa. Bao đời nay họ phải sống chung với lũ mà có kêu ca gì đâu.

*
* *

Bàn số 9
- Em à, chúng mình đã động phòng cả năm nay mà sao chưa thấy em có bầu nhỉ?
- Thì cũng giống như công ty của anh đấy thôi.
- Giống thế nào?
- Thì công ty anh cũng động thổ dự án mới mấy năm nay mà đã xây dựng được tí nào đâu.

*
* *

Bàn số 10
- Tao đem cái bằng giả về định đánh lừa mà ba tao biết ngay mày ạ. Nhục thế không biết.
- Trình độ tiến sĩ cỡ ba mày mà mày đòi đánh lừa cơ à?
- Không phải ba tao dùng trình độ để phát hiện mà bằng cách khác.
- Cách nào?
- Ba tao lấy cái bằng của ổng ra rồi đem so sánh, 2 cái giống nhau như đúc mày ạ.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN