Cà phê đứng, đừng phê quá (43)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Em biết thừa là anh không thích uống café có đường cơ mà, sao còn bỏ vào?
- Tất nhiên em biết, nhưng em muốn anh bỏ thói quen im lặng lướt face khi uống cà phê để nói với em một câu.

*
* *

Bàn số 2
- Thế nào, chuyện gì xảy ra khi cậu cho mấy con bé ở văn phòng xem nhẫn đính hôn mới của cậu? Bọn nó có trầm trồ thán phục không?
- Còn hơn thế nữa, 4 đứa đã nhận ra cái nhẫn.

*
* *

Bàn số 3
- Ở Việt Nam người ta gọi một người lịch sự luôn nói “xin lỗi, cảm ơn” là gì?
- Là khách du lịch.

*
* *

Bàn số 4
- Ở Nhật người ta làm việc 8 tiếng một ngày, 2 tiếng cho bản thân, 2 tiếng cho hoàng đế và 4 tiếng cho nước Nhật.
- Ở Bungari họ chỉ làm việc 2 tiếng mỗi ngày. Vì họ không có hoàng đế và cũng không phải làm cho nước Nhật.

*
* *

Bàn số 5
- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm của anh trước đây đi!
- Em thông cảm, anh không muốn dại dột thêm một lần nữa.
- Anh nói vậy là sao?
- Vì các cuộc tình trước đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó!

*
* *

Bàn số 6
- Này anh bồi, anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong cốc cà phê của tôi?
- Thưa ngài! Ngài nói gì tôi nghe chưa rõ...

*
* *

Bàn số 7
- Tao biết có loại xe chạy khoảng 10 cây một 1 lít.
- Sao tốn xăng quá vậy?
- Xăng dầu gì, 10 cây mía được một lít nước. Xe quay nước mía đó!

*
* *

Bàn số 8
- Cậu đi làm như vậy thì lương được hưởng như thế nào?
- Tớ chỉ được hưởng lương hoa hồng theo lương tháng thôi.
- Thế là sao?
- Là tháng nào cũng đưa hết lương cho vợ. Sau đó, vợ cho phần trăm bao nhiêu thì tớ hưởng bấy nhiêu!

*
* *

Bàn số 9
- Cứ mỗi năm đến mùa mưa là phố tôi lại thơ mộng và lung linh vào ban đêm.
- Này, sao có thể như vậy được?
- Mặt đường nhờ ngập lênh láng nên có ánh trăng... lấp lánh. Như thế không thơ mộng hay sao?

*
* *

Bàn số 10
- Chồng tui hễ nhậu là mở Karaoke hát. Xỉn vậy mà không sai một lời.
- Nhằm nhò gì, sao bằng chồng tôi! Ổng xỉn tới bến mà mấy dòng chữa chạy trên bản tin thời sự trên tivi, ổng hát còn được, nói gì đến Karaoke.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN