Cà phê đứng, đừng phê quá (39)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Em có hài lòng với kỳ nghỉ hè năm nay không?
- Có, thưa thầy! Nhưng em không hoàn toàn hài lòng khi buộc phải ghi danh học thêm và làm một đống bài tập đồ sộ như vậy trong dịp hè.

*
* *

Bàn số 2
- Cậu học môn tiếng Anh thế nào?
- Rất tuyệt, mình có thể nói “không dám” và “cảm ơn”.
- Ồ, thế là cậu đã biết tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rồi đấy.

*
* *

Bàn số 3
- Sao cửa sổ của các nhà tù lại có tới hai lớp song sắt vậy?
- Để đảm bảo chắc chắc hơn.
- Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đấy ăn trộm cơ chứ!

*
* *

Bàn số 4
- Anh đừng nhìn ông ta ghê thế, ông ấy bị mất bóp ấy mà.
- Sao anh biết?
- Thì chúng mình cũng phải thanh toán bữa cà phê này chứ!

*
* *

Bàn số 5
- Này vợ tớ xinh lắm, cô ấy là á hậu đấy!
- Còn vợ mình thì mỗi ngày được mình tặng 10 cái váy mới.

*
* *

Bàn số 6
- Tớ vừa cháy cái nhà nghỉ ba tầng, tớ chả tiếc gì.
- Thế à? Hôm qua tớ chơi bạc hết một tối mất 500.000 đô tớ cũng chả tiếc.
- Thế à? Hôm qua, vợ tớ, một người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tớ để đi theo thằng cha khác, thế mà tớ chả buồn phiền gì, cậu thấy tớ có được không?
- Còn tớ thì hôm qua, tớ cho phép mấy cậu bảo vệ về nghỉ phép. Về đến nhà, năm thằng to như bò mộng đến hỏi tớ: “Mày là Côlia hả?”. “Phải”. Thế là chúng nó thọi tớ. Thọi vào bụng, vào đầu. Nhưng tớ cũng kệ, chẳng coi ra cái quái gì cả, vì tớ có phải là Côlia đâu!

*
* *

Bàn số 7
- Theo tôi thì bà Huyện Thanh Quan là người đầu tiên phát hiện ra đích danh và chỉ ra thái độ hành vi... lén lút của lâm tặc.
- Dựa vào đâu mà ông kết luận như vậy?
- Này nhé, chẳng phải bà từng viết: “Lom khom dưới núi tiều vài chú” là gì?

*
* *

Bàn số 8
- Người ta thường nói “Sức khỏe quý hơn vàng”.
- Đúng như thế, nhưng đôi khi “Vàng lại quý hơn sức khỏe”.
- Sao cậu lại nói thế?
- Không tin cậu cứ thử đến bệnh viện mà xem.

*
* *

Bàn số 9
- Tôi nghe nói đêm nào trước khi đi ngủ, vợ ông cũng đọc sách cho ông nghe.
- Đúng như vậy.
- Chắc đó là những cuốn tiểu thuyết tình cảm xã hội lâm li, ướt át?
- Không phải thế?
- Vậy là sách gì?
- Đó là những quyển sách nói về vấn đề “Giáo dục đạo đức cho đàn ông” hoặc “Rèn luyện tư cách của người chồng”.

*
* *

Bàn số 10
- Chị ạ, sau một năm, tôi buộc lòng phải cho nghỉ việc người giúp việc nữ lười biếng, chậm chạp, nhếch nhác...
- Còn người giúp việc mà tôi tuyển về thì trẻ, thông minh, xinh đẹp, lanh lợi... nên tôi phải cho nó nghỉ việc ngay!

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN