Cà phê đứng, đừng phê quá (33)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Chủ quán, cà phê gì mà nhạt toẹt thế này, cho tôi một ly fric đi!
- Xin lỗi ông, nhưng fric là gì ạ?
- Fric, đó là rượu pha với nước.
- Ồ, cả đời tôi toàn bán fric mà đến bây giờ tôi mới biết tên của nó đấy.

*
* *

Bàn số 2
- Thật không thể nào hiểu nổi. Chỉ còn có hai tuần nữa là đến kỳ thi lại, thế mà cậu chẳng chú tâm vào ôn tập gì cả mà lại đi dạo khắp nơi với con gái của thầy giáo, cậu muốn mãi mãi là sinh viên à?
- Chẳng phải là thầy đã dặn là phải tích cực nghiên cứu mọi tác phẩm của thầy là gì?

*
* *

Bàn số 3
- Nếu thầy hiệu trưởng không rút lại lời nói của thầy chiều nay, tớ sẽ dứt khoát nghỉ học.
- Thế thầy đã nói gì mà cậu bức xúc vậy?
- Thầy nói: “Em hãy ra khỏi ngôi trường này!”.

*
* *

Bàn số 4
- Hôm nay ở trường học gì thế con?
- Dạ, thầy giáo bảo con tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thật là khó!
- Hồi bố đi học, người ta cũng bắt bố đi tìm những thứ ấy. Thế mà đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra à?

*
* *

Bàn số 5
- Sao hôm qua cậu bỏ thi môn lịch sử?
- Vì tớ bận đi chơi với bạn gái.
- Lịch sử và bạn gái, cái nào quan trọng hơn?
- Nếu tớ không đi chơi thì cô ấy sẽ trở thành lịch sử của tớ.

*
* *

Bàn số 6
- Tại sao anh lại ghét thầy dạy hát của con thế?
- Không, nhưng mỗi tội ông ấy cứ bắt con mình về nhà luyện thêm.

*
* *

Bàn số 7
- Tôi vừa đưa ra một quy định mới: Tất cả nhân viên đều phải nghỉ phép ít nhất 1 tuần trong vòng 3 tháng.
- Để làm gì?
- Để biết chắc chắn rằng ai là người thực sự cần cho công ty.

*
* *

Bàn số 8
- Tôi vừa bị đuổi việc.
- Chị làm phật lòng ông chủ phải không?
- Đâu có. Ông ta bắt tôi phải làm một công việc mà chắc chắn là tôi không làm được.
- Việc gì thế?
- Đi giặt những chiếc khăn ăn bằng giấy để lần sau dùng tiếp.

*
* *

Bàn số 9
- Chưa bao giờ nhân viên của tôi lại làm việc hăng say như vậy, kể từ khi tôi cho mua một cái máy vi tính.
- Máy như thế nào?
- Tôi chưa bao giờ mở nó ra.
- Thế nó giúp anh việc gì?
- Cứ mỗi lần thấy nhân viên nào có khuynh hướng rề rà tôi chỉ cần liếc chiếc máy và nói: “Cứ coi chừng, nếu anh không lấy lại phong độ, tôi sẽ đưa nó vào sử dụng thay thế”.

*
* *

Bàn số 10
- Sao anh vắng mặt 3 ngày liền mà không xin phép?
- Thưa sếp, tôi bị một con bò tót rượt đuổi, phải leo lên cây tránh suốt 3 ngày đấy ạ.
- Thế anh không ăn uống gì à?
- Có chứ. Mỗi ngày 3 lần vợ tôi mang đồ ăn cho tôi.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN