Cà phê đứng, đừng phê quá (32)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Cái số của tao sao mà nó sướng: nhậu ở quán thì có mấy em tiếp thị rót bia, nhậu ở nhà thì đã có vợ rót...
- Cái gì? Vợ mày rót cho mày nhậu?
- Đúng, nàng rót đầy hai lỗ tai tao luôn.

*
* *

Bàn số 2
- Thế nào là tương đối và thế nào là tuyệt đối hả anh?
- À, ví dụ như giờ về đến nhà sau khi rời cơ quan của anh là tuyệt dối, còn giờ về của em sau khi đi mua sắm lại là tương đối.

*
* *

Bàn số 3
- Sao tớ thấy cậu đặt một hòn đá to tướng trước cổng nhà thế? Nhỡ vấp thì sao?
- Đấy đấy, công dụng của nó chính là ở chỗ ấy đấy.
- ???
- Cậu có thấy các căn hộ ở đây được xây rất giống nhau không? Vì thế khi nhậu xỉn thì... việc vào nhầm nhà người khác dễ như ăn kẹo ấy. Cho nên tớ mới để cục đá ở đấy để đến khi say, hễ vấp là cứ rẽ trái vào thẳng nhà mình thôi.

*
* *

Bàn số 4
- Này bà, sau khi tôi chết, hãy đưa chiếc nhẫn của tôi cho thằng Cả nhé!
- Theo tôi thì nên đưa cho con Út.
- Không, thằng Cả.
- Con Út thì hợp lý hơn.
- Này, bà định chết thay tôi hay sao đấy hả?

*
* *

Bàn số 5
- Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.
- Cỡ của chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?
- Tôi cũng không rõ nhưng mỗi lần cô ấy đi qua cái ti vi 24 inch thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả.

*
* *

Bàn số 6
- Thế này mà cũng gọi là cuộc sống à? Tôi không được hút thuốc, không được uống rượu, không được ve vãn gái, không được thức khuya, không được dậy muộn... như trước.
- Anh bị bệnh nan y à?
- Gần như thế, tôi mới cưới vợ.

*
* *

Bàn số 7
- Bố ơi, thế nào là người hai vợ?
- Đó là người bất hạnh hơn cả bố, con ạ. Khi đó anh ta phải rửa đống bát đĩa to gấp đôi những người đàn ông khác.

*
* *

Bàn số 8
- Tại sao bạn bỏ cửa hàng hoa sang đây cà phê với tâm trạng buồn thế?
- Bạn có thấy cậu thanh niên vừa ra khỏi cửa hàng hoa của tôi không?
- Bạn thích anh ta à?
- Không! Cả năm nay, ngày nào cậu ấy cũng đến và mua một bó hoa to để tặng người yêu. Thế mà ngày mai cậu ấy đã cưới vợ rồi. Tớ không buồn sao được khi mất một “mối” quen trung thành như vậy chứ!

*
* *

Bàn số 9
- Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén...
- Ấy, cậu nói khẽ chứ, cái “vật” ấy đang ngồi cà phê cùng với bạn bè ở phòng bên đấy.

*
* *

Bàn số 10
- Này anh bồi! Anh còn nhớ, cách đây ba ngày, anh cùng với mấy người nữa đã quăng tôi ra đường vì không có tiền trả không?
- Rất xin lỗi ông về hành động bất đắc dĩ đó.
- Ồ, không sao. Hôm nay lại phiền các anh lần nữa vậy.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN