Cà phê đứng, đừng phê quá (31)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Chà, thằng này hôm nay chấp hành luật giao thông gớm nhỉ, đi có một quãng là đến quán cà phê này mà cũng đội mũ bảo hiểm.
- Mày thì biết gì, hôm nay tao đi xe không có giấy tờ.

*
* *

Bàn số 2
- Thế cậu và vợ cậu đã quen nhau như thế nào? - Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà. Tôi không hề đổ lỗi cho ai cả.

*
* *

Bàn số 3
- Giỗ cụ thân sinh nhà anh năm nay anh vẫn mua những thứ hàng mã như năm ngoái chứ?
- Tôi sẽ bỏ xe máy với điều hòa nhiệt độ đi.
- Sao thế?
- Tôi đã đi xem rồi. Thầy bảo sinh thời ông chưa có những thứ đó nên không biết sử dụng. Nếu cúng thì tôi cũng phải “theo” xuống đấy để hướng dẫn cho ông.
- Đơn giản, cúng thêm một người hàng mã xuống đó hướng dẫn cụ.

*
* *

Bàn số 4
- Văn phòng của khu phố văn hóa phường này ở đâu ấy nhỉ?
- Từ quán này đi ra rẽ phải, cứ đi thẳng tới cái chợ chạy ở ngã năm, rẽ trái, gặp dãy nhà “khoan cắt bê tông” cùng với hàng cây “yếu sinh lý” là tới liền. À, còn nữa, cách cổng mấy bước là mấy cái quán bán quần áo si - đa, sát bên cây cột điện “thông hút bể phốt” ấy.

*
* *

Bàn số 5
- Này anh phục vụ, ông khách vừa rồi ghi gì vào sổ góp ý vậy?
- Ông ta không ghi gì cả mà chỉ nhẹ nhàng đặt một con ruồi vào đó và ép cuốn sổ lại thật chặt thôi ạ.

*
* *

Bàn số 6
- Này, sao mấy hôm nay con chó nhà cái cô ở đầu ngõ sủa nhiều thế nhỉ?
- Chắc chồng cô ta lại đi công tác rồi.

*
* *

Bàn số 7
- Em mà nhận lời với anh, anh sẽ mở hẳn một cây xăng cho em quản lý liền. - Nhưng mà em sợ cháy lắm. - Yên tâm đi. Lỡ có việc gì, em chỉ cần cầm một cục gạch ở lề đường mà chạy là xong thôi mà.

*
* *

Bàn số 8
- Tại sao ra đường anh cứ hết nhìn cô này lại ngắm cô kia vậy? - Cũng giống em thôi. Có điều em thích xem biểu diễn thời trang trên sân khấu còn anh thì lại muốn xem ứng dụng thực tế của nó như thế nào thôi.

*
* *

Bàn số 9
- Dạo này em phốp pháp hẳn ra ấy nhỉ? - Thì chị tính, những món em nấu thì mọi người trong nhà chẳng ai chịu gắp tới lần thứ hai.

*
* *

Bàn số 10
- Sáng nay mày dự định hết cữ cà phê này là đi bộ dạo chơi hả? - Ừ, có việc gì không? - Tao chỉ định nhắc mày là nhớ đi ở lề đường bên trái chứ đừng đi bên phải. - Sao vậy? - Đi bên phải, xe ôm cứ rà rà chạy theo gạ gẫm, phiền phức lắm.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN