Cà phê đứng, đừng phê quá (30)

Sự kiện: Cà phê đứng

Xin mời bà con cùng tiếp tục thưởng thức cà phê sáng (hoặc trưa, chiều, tối cũng được) cũng với những tình huống hài hước.

Bàn số 1
- Đây, tôi mua thuốc mọc tóc ở chỗ mà anh tư vấn đấy. Hãy nhìn đi, tóc rụng hết sạch rồi đây này, đúng là dân bán hàng đa cấp mà.
- Ồ, anh bình tĩnh đi, muốn mọc tóc mới trước tiên phải “dọn chỗ” cho chúng có chỗ mọc chứ.

*
* *

Bàn số 2
- Tôi muốn mua cuốn “Làm thế nào để nhanh chóng trở nên giàu có”.
- Vậy thì anh nên mua thêm cuốn Luật Hình sự để tham khảo sau khi đọc cuốn kia.

*
* *

Bàn số 3
- Mẩu quảng cáo anh vừa cho đăng có kết quả không?
- Rất hiệu quả là đằng khác. Tôi đăng quảng cáo tìm một người gác đêm vào buổi sáng thì đến tối công ty chúng tôi bị ăn trộm sạch.

*
* *

Bàn số 4
- Tôi không bán nhà nữa?
- Sao vậy?
- Sau khi đọc những thông tin trong bài quảng cáo mà tôi đã viết rất công phu đang định gửi đăng báo, tôi thấy đây chính là ngôi nhà mà tôi đang mơ ước.

*
* *

Bàn số 5
- Em yêu. Hôm nay hai chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời. Anh đã chuẩn bị 3 cái vé xem phim rồi.
- Sao lại 3? Chỉ 2 thôi chứ!
- Ồ không, 2 vé cho bố mẹ em và vé còn lại cho em trai em.

*
* *

Bàn số 6
- Ngày mai là sinh nhật của em, em muốn anh đưa em đi tắm biển hay đưa em đi thưởng thức đặc sản hay hải sản gì đó?
- Em muốn đi ra biển, ở đó hải sản vừa tươi vừa rẻ hơn ở đây anh ạ.

*
* *

Bàn số 7
- Ngày mai con đưa bố ra trạm y tế khám bệnh nhé!
- Ủa, anh con là bác sĩ mà bố. Bố cứ bảo anh ấy xem cho.
- Thôi đi! Cái bằng bác sĩ nó đang dùng là của bố mày bỏ tiền ra mua cho chứ nó có học hành gì mà khám với xét.

*
* *

Bàn số 8
- Khi nãy cái cô đứng ở góc kia bảo trông chị thế này chắc chắn không mua nổi những món hàng của em, quả là đúng thật.
- Hả? Anh vừa nói cái gì? Có bao nhiêu mang hết ra đây, tôi mua sạch cho con đó biết tay.

*
* *

Bàn số 9
- Nghe nói anh là người lái phi công hả?
- Dạ không, tôi chỉ là người lái phi cơ thôi. Vợ tôi mới là người lái phi công.

*
* *

Bàn số 10
- Anh là cán bộ phường, anh có biết phường có bao nhiêu hộ nghèo không?
- Chúng tôi chưa lấy số liệu.
- Thế trong phường ta có bao nhiêu nhà mới xây?
- 118 căn.
- Sao anh nắm rõ thế?
- Thì hễ nhà nào vừa đổ một xe cát hay sỏi ra là 5 phút sau chúng tôi có mặt tại hiện trường để cập nhật số liệu ngay mà.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN