Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Xứ rượu cũng mệt với bợm nhậu

Lệnh cấm bán bia rượu và các đồ uống có cồn gần sân vận động, khu vực fanzone của xứ nổi tiếng thế giới với vang Bordeaux sau những vụ ẩu đả của CĐV Nga, Anh, Đức, Ukraine xem chừng không cản được mấy tay Hooligan.

Sau vụ loạn đả giữa các Hooligan Nga và Anh trên khán đài sân Velodrom hôm 11/6, chính phủ Pháp ngay trong ngày đã ban bố lệnh cấm bán bia rượu, đồ có cồn ở khu vực gần các sân vận động, fanzone. Biện pháp này nhằm hạn chế các tay bợm nhậu, thường cứ phải “tê tê” rồi mới chịu vào sân.

Xứ rượu cũng mệt với bợm nhậu - 1

Trong khu vực fanzone ở Lille

Cũng xui rủi cho BTC nước chủ nhà Pháp khi ở EURO năm nay, không chỉ Hooligan Anh mà CĐV nhiều nước khác bỗng trở nên hung hăng đến lạ. Trước trận Đức-Ukraine, chỉ vì hiềm khích, CĐV đôi bên đã lao vào nện nhau ra trò, báo hại lực lượng an ninh được một phen toát mồ hôi.

Mối lo khủng bố chưa qua, nạn Hooligan lại khiến nước chủ nhà “điên cả đầu”. Dăm đồng nghiệp nước ngoài nói với chúng tôi, phải ban bố lệnh cấm bia rượu là chẳng đặng đừng đối với Pháp, đất nước ngoài tháp Eiffel thì cũng nổi tiếng với những chai vang tuyệt hảo. Lý do bởi thực tế, bia rượu là món khoái khẩu của dân mê bóng đá. Gì chứ khi cổ động mà thiếu tí hơi cay ắt kém vui.

Theo tính toán, Pháp có thể thu khoảng hơn 1,2 tỉ euro nhờ EURO 2016. Con số này bao gồm 593 triệu euro khách nước ngoài chi tiêu khi đến các sân vận động, 195 triệu euro qua khu vực fanzone và 478 triệu euro từ UEFA chi cho Pháp để phục vụ công tác tổ chức. Nhìn qua có thể thấy, nước chủ nhà rất mong lượng ngoại tệ từ túi các du khách, CĐV.

Các quán bar, nhà hàng từ Paris, Lille đến Marseille cũng coi dịp này là cơ hội để làm ăn. “Để rối loạn như thế thì chính phủ phải hỏi trách nhiệm BTC và UEFA, làm gì cũng đừng cản chuyện làm ăn của chúng tôi”-ông chủ quán bar ở Lille lãnh đạm đẩy cho tôi 1 ly bia, tỏ ra không mấy quan tâm tới lệnh cấm Pháp vừa ban bố. 

Dĩ nhiên, có không ít người Pháp ở Marseille muốn càng nhanh càng tốt “tống khứ” mấy ông láng giềng Anh về nước, để tránh phiền phức. Cho đến hôm qua, báo chí Anh nhiều tờ còn chỉ trích mấy tay CĐV quá khích nhà, vì cái thói nhậu nhẹt say khướt, gây sự oánh nhau khắp nơi.

Lượn một vòng qua khu vực fanzone và sân vận động ở Lille hôm qua, khung cảnh ăn chơi của CĐV các nước vẫn rất thoải mái. Có vẻ như do không phải đón CĐV Anh nên tình hình ở Lille không căng thẳng như Lens, nơi sẽ diễn ra trận đấu sắp tới của Anh với sứ Wales. Chúng tôi được chia sẻ là ở Lens, chính quyền đã ban bố lệnh cấm đồ uống có cồn ở các khu vực nhạy cảm, theo yêu cầu của chính phủ Pháp.

Trong fanzone, người ta vẫn bán bình thường bia của một nhãn hàng độc quyền kinh doanh trong khu vực fanzone kỳ EURO này. Hôm diễn ra trận Anh-Nga, nhiều người thấy cô vợ xinh đẹp Rebekah của chân sút tuyển Anh, Jamies Vardy còn tươi tắn cầm ly bia khoe với chúng bạn trong khu vực fanzone, trước khi đầm đìa nước mắt vì lĩnh hơi cay từ cảnh sát do rơi vào đám đông Hooligan ẩu đả nhau.

Đại để, cấm thì vẫn cấm nhưng thật khó để ngăn được miệng mấy tay bợm nhậu. Mệnh lệnh của chính phủ Pháp cũng để mở cho từng địa phương được quyết định, trong khi không phải ở đâu cũng nhìn nhận vấn đề giống nhau. Mấy tay nhậu không cần biết bia rượu bán ở đâu, nhưng vào sân kiểu gì cũng đã có hơi men. Hết EURO, giới chức Pháp chắc cũng mệt phờ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN