Sốc: Lọt lưới 43 quả 1 trận, thủ môn bị bắt khẩn cấp
Sau khi cùng đội nhà trải qua thảm bại với cách biệt đậm nhất trong lịch sử bóng đá Đức, thủ thành Marco Kwiotek đã bị cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ anh dính dáng trực tiếp đến nghi án dàn xếp tỉ số trận đấu đáng ngờ này.
Mới đây, vào ngày 14/9, tại giải hạng 7 của Đức (Kreisliga) - hạng thấp nhất trong hệ thống bóng đá của nước này, một trận thua hy hữu đã diễn ra khi ngay trên sân nhà của mình, đội bóng SV Vonderort đã để cho đội khách PSV Oberhausen hạ nhục với tỉ số không tưởng: 0-43, trong đó, ngay hiệp 1, đội chủ nhà đã thủng lưới đến 35 quả.
PSV Oberhausen (áo xanh lá cây) thắng tới 43 bàn không gỡ trước đội chủ nhà SV Vonderort
5 ngày sau thất bại đáng xấu hổ với tỉ số cách biệt nhất tại Đức đó, khi đang tập luyện cùng các đồng đội ở sân tập của CLB mình ở Bottrop (miền Tây nước Đức), thủ thành Marco Kwiotek bên phía SV Vonderort đã bị cảnh sát địa phương đến tận nơi thông báo lệnh bắt tạm giam và đưa đi ngay lập tức.
“Người gác đền” 25 tuổi này đã từ chối chia sẻ về lí do anh bị bắt giữ và hiện vẫn chưa trở lại CLB hay được tại ngoại sau khi nhận hung tin trên. Nhưng với việc là thủ môn bắt chính cho SV Vonderort trong trận thua 43 quả kể trên trước PSV Oberhausen, Kwiotek bị nghi ngờ tham gia trực tiếp vào việc bán độ để dàn xếp tỉ số trận này.
Cảnh sát đến tận sân tập của SV Vonderort để thông báo lệnh bắt khẩn cấp thủ môn Marco Kwiotek (phải)
Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, thủ thành này chia sẻ: “Kết quả trận đấu vừa qua thật khó chấp nhận. Tôi không hề muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa.”