Siêu Cup TBN: Chờ kịch hay ở Bernabeu
Với những gì đã diễn ra ở Nou Camp, rất nhiều người tin rằng sẽ có một trận lượt về đầy hấp dẫn tại Bernabeu vào tuần sau giữa 2 đại kình địch Barca và Real.
3-2 nghiêng về Barca ở lượt đi siêu Cup TBN, chiến thắng thuộc về gã khổng lồ xứ Catalunya là hoàn toàn xứng đáng cho dù Mourinho có lý do để phàn nàn về bàn thắng được ghi ở thế việt vị của Pedro. Tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội (69,6% so với 30,4%), sút bóng hơn hẳn 16 (6) so với 7 (2), và tất nhiên cùng với những con số đó là thế trận trên cơ hoàn toàn của Blaugrana. Tiqui-taca của Tito vẫn biến ảo khôn lường chẳng khác khác gì so với thời Pep trước đây để đẩy Real vào thế phải chống đỡ.
Nhưng đúng là số phận thất trớ trêu, nếu như trước tình huống Di Maria ghi bàn từ sai lầm ngớ ngẩn của Valdes, Messi nâng tỉ số lên 4-1 ở pha đối mặt với Casillas thì mọi chuyện coi như đã chấm dứt với Real bởi cách biệt 3 bàn là gần như không thể lật ngược. Tuy nhiên, với lưng vốn 2 bàn tại Nou Camp, bầy Kền kền trắng hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại Bernabeu vào tuần sau bởi khoảng cách 1 bàn là rất mong manh. Mourinho có lẽ đã lường trước được điều này nên đã chủ động bầy binh bố trận để hướng tới một kết quả chấp nhận được tại Nou Camp.
Sai lầm ngớ ngẩn của Valdes khiến trận lượt về siêu Cup TBN sẽ hấp dẫn hơn
Có thể thấy rõ, Real đã rất chủ động nhường thế trận cho Barca để thực hiện lối chơi phòng ngự phản công. Với Mou, ở các trận đấu Cup với thể thức lượt đi và về, ông luôn thích một thế trận rình rập để tìm kiếm bàn thắng từ những pha phản công hoặc tình huống cố định ở các trận đấu trên sân khách. Bàn thắng mở tỉ số của Ronaldo là một điển hình cho cách chơi của Real, nhưng rất tiếc là sau đó Barca đã chơi quá hay nên đã có liên tiếp 3 bàn thắng, qua đó khiến cho “âm mưu” của Mr Special chỉ thực hiện được phần nào.
Real đã chơi “nhún nhường” tại Nou Camp, nhưng tại Bernabeu vào tuần sau thì bầy Kền kền trắng không còn cách nào khác là phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Chơi đôi công với Barca đồng nghĩa với tự sát, nhưng rõ ràng là Mourinho cũng chẳng thể có sự lựa chọn sáng suốt hơn, bởi nếu chỉ biết co cụm thì thật mất mặt với các madridista, nhưng quan trọng hơn cả là sẽ có rất ít cơ hội lật ngược thế cờ dù khoảng cách chỉ là 1 bàn mong mạnh.
Mourinho có đủ các quân bài để chơi tấn công với Barca
Nếu Real chơi tấn công thì đó rõ ràng là một tin vui với Barca và NHM. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến 2 đội bóng hay nhất thế giới hiện nay đôi công với những pha bóng hãm thành liên tiếp. Barca được đánh giá nhỉnh hơn nếu 2 đội chơi sòng phẳng, nhưng chẳng phải tại Bernabeu năm ngoái cũng tại Siêu Cup TBN (ở lượt đi) khi “người đặc biệt” chỉ đạo các học trò chơi tấn công đã có được trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Barca. Điều đó chứng tỏ trong một ngày đẹp trời, bầy Kền kền trắng hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Ronaldo giờ đây đã liên tiếp ghi bàn trong các trận Siêu kinh điển, cộng thêm khả năng tỏa sáng của những Benzema, Higuain, Ozil hay Di Maria, dàn hỏa lực trong tay của Mou rõ ràng là đủ sức làm khó hàng thủ của Barca nếu như biết chắt chiu các cơ hội.
Kịch hay vẫn còn ở phía trước, câu trả lời sẽ chỉ có sau đêm 29/8 tới đây tại Bernabeu để xem Barca hay Real sẽ giành siêu Cup TBN 2012.