NHA: Chỉ có “Tam quốc diễn nghĩa”?
Phải chăng cuộc đua vô địch sẽ chỉ xoay quanh Chelsea, MU và Man City?
Đã chẳng có cách biệt 4 hay 7 điểm mà Chelsea tạo ra trước Man City và MU sau vòng đấu thứ 9 Premier League. Đoàn quân của Di Matteo không thể tận dụng được lợi thế sân nhà để duy trì mạch thắng rất ấn tượng từ đầu mùa giải. Việc thi đấu hớ hênh để thủng lưới sớm 2 bàn và sau đó hứng chịu một loạt những quyết định bất lợi từ trọng tài Mark Clattenburg đã khiến The Blues thua MU một cách cay đắng trong trận đấu có tính chất “6 điểm” cực kỳ quan trọng.
Kết cục ấy khiến Premier League bắt đầu hình thành thế chân vạc. Chelsea, MU và Man City giờ chỉ hơn nhau đúng 1 điểm. Trong khi đội đứng thứ tư hiện tại là Tottenham bị bỏ cách đến 4 điểm. Thực tế, con số 4 ấy không hề lớn khi giải mới trôi qua vỏn vẹn 9 vòng. Nhưng vẫn có lý do để người ta tin rằng Tottenham và phần còn lại không có “cửa” chen vào cuộc chiến giành chiếc vương miện danh giá.
Chelsea và MU vẫn là những ứng viên lớn nhất
Thầy trò Villas-Boas đã lấy lại tinh thần và phong độ sau 3 vòng đầu tiên thi đấu như mất hồn. Thế nhưng, thất bại 2-4 tâm phục khẩu phục ngay trên sân nhà trước Chelsea ở vòng 8 đã làm rơi chiếc mặt nạ lung linh của Spurs. Màn trình diễn của đội bóng áo trắng trong trận thua ấy chỉ ra rằng họ có sự mong manh rất đáng lo tồn tại trong lối chơi. Tottenham có thể bùng nổ ở hàng công nhờ những cầu thủ chất lượng nhưng ngay sau đó lại sụp đổ vì hàng thủ nghèo nàn.
Nếu xét về thực lực, Tottenham là một trong số ít đội có thể chơi sòng phẳng với các ông lớn. Nhưng rõ ràng, khi đánh giá chiều sâu đội hình cũng như kinh nghiệm chinh chiến, Tottenham không thể sánh với Chelsea, MU hay Man City. Chưa kể, khả năng thích nghi của HLV Villas-Boas với môi trường bóng đá Anh cho tới thời điểm này vẫn còn là một dấu hỏi.
Cứ nhìn vào chất lượng hàng công và hàng thủ là thấy được sự vượt trội của ba ứng viên vô địch. Chelsea ghi bàn nhiều thứ hai (21 bàn) và là một trong 5 đội cho tới lúc này chưa thủng lưới quá 10 lần. MU, vốn sở hữu hàng tiền đạo siêu “khủng”, đang chứng minh sức công phá hủy diệt với 24 bàn, nhiều nhất Premiership. Trong khi đó, dù vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhưng Man City cũng sở hữu số lượng bàn thắng nhiều thứ tư với 18 pha lập công và cũng mới chỉ lọt lưới 9 lần.
Arsenal và Tottenham khó cạnh tranh
Nên nhớ, ngoài Chelsea thi đấu ổn định, cả MU và Man City trong giai đoạn 9 vòng vừa qua đều tồn tại khá nhiều bất ổn về lối chơi. Với Quỷ đỏ, đó là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Chính điều đó đã dẫn tới một vài “tai nạn”, như trận thua Tottenham ở Old Trafford. Trong khi người hàng xóm Man City cũng chưa thể hiện đúng đẳng cấp như mùa trước vì một loạt những rắc rối khác nhau cả trong và ngoài sân cỏ. Ấy thế mà cả MU và Man City, bằng sự già giơ, vẫn biết cách tận dụng những cơ hội lý tưởng nhất để bám sát Chelsea.
Vậy còn Arsenal? Vị trí thứ 6 hiện tại của thầy trò Wenger là một nỗi thất vọng. Nhưng điều đáng buồn hơn là cái cách mà Pháo thủ trình diễn trên sân. Sau giai đoạn bùng nổ đầu mùa, Arsenal đã bắt đầu lộ ra những điểm yếu. Cuối tuần qua, họ thi đấu rất bế tắc trước QPR và chỉ thắng bằng bàn thắng muộn màng của Arteta. Trước đó là trận thua tồi tệ trên sân Norwich. Cả hai trận đó chứng minh hàng công của Wenger không hề ổn. Các cầu thủ vẫn chạy rất nhiều để tạo khoảng trống nhưng những đường chuyền cuối cùng không còn có được sự sắc sảo như thời kỳ của Cesc và Nasri.
Cho dù Wilshere đã trở lại nhưng dấu ấn mà ngôi sao người Anh đem đến chưa nhiều. Hơn nữa, kể cả khi sớm lấy lại phong độ đỉnh cao, chỉ mình tài năng trẻ 20 tuổi là không đủ để hiện thực hóa tham vọng của Arsenal khi mà hầu hết các vị trí trên sân của Wenger chưa có những thay thế lý tưởng một khi chấn thương hay thẻ phạt ập tới. Trong một mùa giải kéo dài 9 tháng, quá khó để Wenger xoay sở. Có lẽ, cũng như nhiều năm trở lại đây, Arsenal sẽ chỉ đủ khả năng chiếm chỗ trong top 4 Premier League.