Man City: Cuộc tháo chạy hàng loạt
Etihad đang đứng trước cuộc thay máu vào cuối mùa giải năm nay, một loạt các ngôi sao đang lăm le ra đi.
Micah Richards
Từng được “hoạch định” để trở thành một biểu tượng của đội bóng nhưng những chấn thương đã làm hại sự nghiệp của Richards. Mùa trước, anh và Pablo Zabaleta đã thay nhau quán xuyến hành lang phải của Man xanh nhưng khi Richards vắng mặt mùa này, hậu vệ Argentina đã chơi rất tốt và thậm chí được trao băng đội trưởng. Thực tế, Richards vẫn có vị thế tốt hơn Maicon (tuổi cao, người nước ngoài) nhưng việc chỉ chơi 2 trận tại Premier League mùa này khiến anh đánh mất niềm tin từ BLĐ. Hiện Arsenal đã sẵn sàng giang tay đón Micah Richards.
Lescott
Từ vị trí của một trụ cột ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh Kompany, Lescott đã đánh mất suất đá chính vào tay Nastasic. Cầu thủ Serbia đã chơi khá ổn, anh trẻ hơn, có tương lai hơn và lương cũng thấp hơn. Đó chính là lý do BLĐ Man City đã rao bán Lescott vào mùa hè tới, thậm chí họ còn định bán với giá rẻ nhằm tống khứ cựu hậu vệ Everton này ra đi. Hợp đồng của anh với Man City chỉ còn thời hạn đến hè 2014 vì thế khả năng chia tay đang lên tới 90%.
Man City tính bán rẻ Lescott
Yaya Toure
Việc Yaya bất ngờ đòi rời Etihad đã tạo nên những làn sóng tranh cãi thời gian qua. Không giống những trường hợp khác, tiền vệ Bờ Biển Ngà vẫn đang chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong đội hình của Mancini cũng như đứng trong top đầu bảng lương của CLB. HLV Italia không hề muốn Yaya ra đi bởi anh là nhân vật không thể thay thế ở đội. Tuy nhiên, bản thân cựu cầu thủ của Barca này lại bất bình với BLĐ về chuyện chần chừ gia hạn hợp đồng khiến anh cảm thấy chán nản.
Kolo Toure
Trường hợp của ông anh nhà Toure đang được cân nhắc, HLV Mancini cũng sẽ chờ xem Kolo thể hiện từ giờ cho tới cuối giải thế nào rồi quyết định. Trong những trận vừa qua khi Kompany vắng mặt, Kolo đã chơi khá ổn. Sự đa năng của anh cũng hữu ích cho đội nhà mỗi khi gặp khó khăn về lực lượng. Ở tuổi 32, nếu muốn ở lại chắc chắn anh sẽ phải chấp nhận giảm lương, bằng không cựu cầu thủ Arsenal hoàn toàn có thể ra đi.
Nasri
Khi Man City giành danh hiệu Premier League với phong độ mạnh mẽ mùa giải năm ngoái, một trong những điều đầu tiên Samir Nasri đã nói là chức vô địch chứng minh là sự đúng đắn trong quyết định rời Arsenal của anh. Cầu thủ người Pháp đã đúng, anh chơi 45 trận trên tất cả mặt trận và ghi bàn thắng trong chiến thắng 2-1 quan trọng trước Chelsea. Tuy nhiên ở Etihad, Nasri vẫn luôn phải đứng sau Silva. Đến mùa giải này, mọi thứ thay đổi chóng mặt, tiền vệ Pháp thi đấu sa sút, không ghi nổi bàn thắng từ tháng 10 và liên tục bị Mancini chỉ trích.
Nasri sa sút phong độ
Dzeko
Bất chấp đã ghi được khá nhiều bàn thắng từ ghế dự bị, tiền đạo Bosnia vẫn không thể đảm bảo một suất chính thức trên hàng công của Man City. Sự thật đã được chứng minh khi Mancini trao cơ hội cho Dzeko đá chính ở 4 trận quan trọng gặp Real Madrid, Chelsea, Everton và Borussia Dortmund. Kết quả Man xanh hòa 3, thua 1, chỉ ghi được 2 bàn trong đó Dzeko không một lần sút tung lưới đối phương. Với một bản hợp đồng đã từng ngốn 27 triệu bảng, City có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở tiền đạo cao kều này. Đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc anh trở lại Bundesliga mùa tới.
Gareth Barry
Tiền vệ người Anh vẫn thường xuyên được ra sân trong đội hình xuất phát nhưng điều đó không có nghĩa tương lai của anh đã được đảm bảo. Man City vẫn đang săn lùng người để tăng cường cho tuyến giữa, đồng nghĩa với việc Barry phải chấp nhận ngồi ngoài nhiều hơn. Anh đã bày tỏ mong muốn được treo giày tại Etihad nhưng hợp đồng của cầu thủ 32 tuổi này chỉ còn 1 năm. Nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung, Man xanh sẽ bán anh để gỡ gạc vào mùa hè tới.
Ngoài ra, Wayne Bridge và Roque Santa Cruz, những người đang được cho mượn sẽ bị bán đứt còn cuộc phiêu lưu của Maicon và Scott Sinclair có lẽ cũng sớm kết thúc ngay sau năm đầu tiên.