Hài bóng đá: Nỗi khổ lớn nhất
Sau trận thua 3-4 trước Italia tại Confed Cup 2013, các cầu thủ Nhật Bản buồn bã trở về khách sạn.
Một mùa giải sôi động của bóng đá thế giới đã khép lại. Bỏ qua những yếu tố chuyên môn như chiến thuật, nhân sự, chuyển nhượng, tài chính, thế giới bóng đá còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau mùa giải với loạt bài về bóng đá cười, những mẩu truyện cười đầy dí dỏm và hài hước. Số đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6. |
Nỗi khổ lớn nhất
Sau trận thua 3-4 trước Italia tại Confed Cup 2013, các cầu thủ Nhật Bản buồn bã trở về khách sạn. Đen đủi cho đại diện châu Á khi thang máy của khách sạn bị hỏng và họ buộc phải leo thang bộ lên tầng 80, nơi họ đặt phòng.
Để quên đi mệt mỏi, cứ lên được 1 tầng các cầu thủ lần lượt kể một câu chuyện từng trải qua về nỗi khổ lớn nhất trong đời. Lần lượt Kagawa, Okazaki, Maeda... thay nhau kể. Họ cứ nói về chủ đề này cho đến khi leo đến tầng 79, lúc này còn mỗi Honda chưa nói gì.
- Khi Kagawa hỏi: Honda, cậu nói về nỗi khổ tâm lớn nhất của mình đi.
- Tiền vệ người Nhật gãi đầu trả lời: Nỗi khổ lớn nhất của tớ là để quên chìa khoá phòng của mọi người ở quầy lễ tân dưới tầng 1.
- Kagawa: ??????
Gia hạn hợp đồng
Con trai của Beckham về nhà sau lễ bế giảng. Cựu danh thủ người Anh hỏi con: - Sao, kết quả năm học này của con thế nào?
- Tuyệt bố ạ! Tất cả các bạn phải chuyển lên lớp trên, chỉ mình con là được ký tiếp hợp đồng 1 năm với lớp cũ.
Bộ sưu tập huy chương vàng
Một cậu bé khoe với bạn:
- Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá trong bộ sưu tập của mình.
- Tuyệt nhỉ, thế bố cậu đá ở vị trí nào ở CLB vậy? Tiền đạo phải không?
- Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.
Xem bóng đá
2 vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi trong nhà, bỗng có tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa và thấy chú nhóc nhà bên cạnh, vợ hỏi:
- Chuyện gì thế?
Chú nhóc nói:
- Bố sai cháu sang hỏi xem cô chú đang xem bóng đá trực tiếp ở kênh nào vậy.
* Mời các bạn đón đọc Bóng đá cười vào lúc 7h30 ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.