"Chê" Diego Costa: Trò tâm lý chiến của Mourinho
Trong những năm qua, HLV Jose Mourinho nổi tiếng với những đòn tâm lý chiến lợi hại nhằm vào đối phương.
Khi Mourinho dùng "tâm lý chiến"
Mourinho đưa ra bình luận ngay trong cuộc họp báo sau trận thắng 4-2 trước Swansea, trận đấu mà Diego Costa tỏa sáng rực rỡ với 1 cú hattrick. Để chọc thủng lưới Lukasz Fabianski tới 3 lần như thế, Costa chỉ cần vỏn vẹn 12 phút. Khi mà những lời khen nức nở dành cho tiền đạo 25 tuổi đang bay khắp các mặt báo thì Mourinho vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
“Tôi không tìm kiếm một chân sút có thể ghi 30 bàn mỗi mùa. Khi đội bóng chơi tốt, đơn giản là Costa phải ghi bàn. Nhưng chúng tôi không hề hy vọng cậu ta có được 14 bàn sau 8 trận. Điều đó khá viển vông”, "Người đặc biệt" nói.
Mourinho đương nhiên hiểu học trò của mình hơn bất kỳ một bình luận viên nào của Sky Sports hay BBC. Những lời thoạt nghe có vẻ là chỉ trích, hạ thấp Costa ấy thực ra ẩn chứa một dụng ý hoàn toàn khác.
Mourinho là bậc thầy về dùng đòn "tâm lý chiến"
“Ông thầy hắc ám” lại vừa có thêm một chiêu trò mới. Mourinho đã bắn ra một mũi tên hướng đến nhiều đích. Trước tiên, ông đã giúp học trò của mình giảm tải áp lực. Ở Premier League, với các tân binh, khi sớm tỏa sáng cũng có nghĩa là bạn phải đối diện với những áp lực khủng khiếp. Hãy nhìn Mesut Ozil đã bay bổng thế nào đầu mùa trước để rồi chìm nghỉm trước muôn vàn sức ép từ báo chí, giới chuyên môn rồi NHM.
Costa gần như chẳng mất một ngày nào để hòa nhập, lập tức vụt sáng, ghi bàn trong cả 4 trận liên tiếp từ ngày khai màn. Bây giờ, trong mắt CĐV Chelsea, tiền đạo này đã trở thành chủ công ở tuyến trên. Thử tưởng tượng chỉ một trận anh không thể "nổ súng", rồi Chelsea thua trận, những lời chỉ trích sẽ nhắm vào ai nếu không phải chính Costa. “Trèo cao ngã đau” là vì thế.
Thói quen của “Người đặc biệt”
Trong những năm qua, HLV người Bồ luôn nổi tiếng với những đòn tâm lý chiến lợi hại nhằm vào đối phương. Rất nhiều người hiểu được sự xảo quyệt của Mourinho nhưng không phải ai cũng tránh khỏi liên lụy. Đầu tháng 2 năm nay, khi Chelsea phải đến làm khách trên sân Etihad của Man City, Mourinho đã tung ra một đòn gió rất quái chiêu làm người đồng nghiệp Manuel Pellegrini mắc lừa.
Trước cuộc đối đầu với Man City, Mourinho lên tiếng chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của West Ham, đội đã cầm hòa họ 0-0 cách đó 1 tuần. Mourinho gọi đó là “thứ bóng đá của thế kỷ 19” và rằng Chelsea sẽ phải tập trung mài dũa khả năng tấn công trong phần còn lại mùa giải.
Nhưng mọi thứ diễn ra ở Etihad hoàn toàn đi ngược lại những gì Mourinho tuyên bố. Chelsea dựng cả một chiếc xe bus trước cầu môn, chơi bóng đúng như những gì West Ham thể hiện trước đó. Man City hoàn toàn bất ngờ, không có đối sách dự phòng và đành thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà.
Diego Costa (trái) đang trên đường trở thành biểu tượng mới ở Stamford Bridge
Còn nhớ khi Premier League mùa 2013/14 đang đi vào giai đoạn nước rút, Mourinho đã khiến tất cả bất ngờ với tuyên bố: Chelsea chỉ là “chú ngựa nhỏ” trong cuộc đua vô địch mùa này so với Liverpool, Arsenal và Man City. Nhưng sự thật là họ đã đánh bại cả 3 đội bóng trên và chỉ thiếu một chút may mắn để lên ngôi vô địch khi bất ngờ trượt chân ở những vòng cuối.
Người ta nói đúng: “Đừng tin những gì Mourinho nói, hãy nhìn những gì Mou làm”.
Không phải ngẫu nhiên Mourinho bất ngờ hạ thấp Costa khi tiền đạo này đang ở đỉnh cao phong độ (ghi 7 bàn, bằng tổng số bàn thắng của cả Demba Ba và Fernando Torres cả mùa trước cộng lại).
Trước mắt Chelsea là cuộc đối đầu sống còn với Man City vào tuần tới. Đó đương nhiên là một thử thách lớn hơn nhiều so với Burnley, Leicester, Everton hay Swansea, những đội bóng từng là “nạn nhân” của Costa. Động thái của Mourinho gần như là một chiêu “khích tướng”. Sẽ không có gì lạ nếu như D.Costa có thêm cơ hội tăng số bàn thắng của anh ở Etihad.
Video show diễn của Costa trước Swansea tại vòng 4 Premier League: