Bệnh nhà giàu!
B. Bình Dương mới thua ĐT Long An trên sân nhà trong một trận đấu mà ai cũng nói là dễ thắng nhất vì đội khách từng thua xiểng niểng ngay cả trước tân binh Đồng Nai trên sân nhà.
Cái thua đấy như giọt nước tràn ly kiên nhẫn với người hâm mộ Bình Dương nhưng giới chuyên môn lại lý giải rằng đấy là cái thua của căn bệnh nhà giàu.
Bóng đá nội, CLB nào có những ông chủ máu như B. Bình Dương và đổ tiền vào nhiều như thế?
Bóng đá nội cũng chưa có CLB nào mua sắm cầu thủ nhiều và dễ như B. Bình Dương. Thậm chí là việc thẩm định chất lượng của cầu thủ đối với B. Bình Dương nhiều khi cũng thật dễ dãi. Một ông giám đốc điều hành hay ông trưởng đoàn, ông HLV và thậm chí là ông X, Y, Z… khi được gợi ý về cầu thủ này, cầu thủ nọ họ cũng đều có thể mua về cả. Dễ đến độ nhiều quan chức ở đội bóng rất thích mua cầu thủ về dù là mua nhiều tiền chỉ để ngồi dự bị hay để cho mượn.
B.Bình Dương để thua 6 trận tại V-League 2013
Xem cái cách B. Bình Dương mua cầu thủ và cái cách SL Nghệ An nhận cầu thủ sẽ thấy sự khác biệt rất lớn.
Ở SL Nghệ An, không chỉ một ông Hữu Thắng chọn mà là cả một hội đồng thẩm định trong đó bao gồm giá cả, chất lượng và sự phù hợp với tập thể. Nó khác với B. Bình Dương chi thì một người chi nhưng mua thì rất nhiều người tư vấn và đằng sau sự tư vấn đấy là những “quả” hoa hồng rất đậm. Thế nên ở nhiều CLB thì góp nhặt từng cầu thủ và tiết kiệm từng đồng thì ở B. Bình Dương là khủng hoảng thừa.
Hôm qua thì chính sự khủng hoảng thừa đấy đã hạ nhục B. Bình Dương. Khi mà cầu thủ họ mua với giá rất cao nhưng không dùng và để đỡ tốn tiền trả lương, họ đã cho ĐT Long An mượn: Việt Thắng. Và rồi chính Việt Thắng đã ghi bàn quyết định kết liễu B. Bình Dương để khẳng định rằng việc mua tôi nhưng không dùng tôi là một sai lầm.
Giá mà B. Bình Dương nghèo hơn một tí và đừng dễ dãi hơn với những khoản chi phung phí thì họ đâu đến nỗi khủng hoảng.