BĐVN: "Chiếc đũa thần" năm 2013
Chuyên gia Nhật Kazuyoshi Tanabe sẽ đến Việt Nam điều hành giải chuyên nghiệp theo lời mời của VPF và ông được xem như “chiếc đũa thần” giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc.
Lịch sử các CEO (giám đốc điều hành) khi được mời đến làm công việc cho một đội bóng nào đó hay một chủ giải thì thường họ làm công tác ngắn hạn, chừng một năm. Và chuyên gia Nhật Kazuyoshi Tanabe cũng thế.
Chuyên gia Tanabe được trao nhiệm vụ ra sao?
Họ đến không phải để biến cái không có thành có mà chủ yếu quy hoạch lại những đầu mối; những thứ còn bộn bề, lung tung và quy hoạch lại theo một quy trình chuẩn mực. Bên cạnh đó phát triển những tiềm năng có được để tạo thành thế mạnh, nguồn thu, đối ngoại phát triển. Với chuyên gia Tanabe khi đến Việt Nam, liệu ông ấy có dẹp được nạn mua bán đội bóng không? Có giảm thiểu đến mức thấp nhất việc nhiều CLB lơ là và bỏ trắng mảng đào tạo trẻ để dồn tiền cho việc nhập tịch ngoại binh? Rồi nạn dàn xếp tỉ số khi giải về đến những vòng đấu cuối cùng ông cũng hiểu và có dẹp nổi không? Thêm vào đó là nạn “cò” và nạn “đi đêm” của cầu thủ và ông bầu phá tan sự ổn định của CLB khác bằng tiền tỉ liệu có nằm trong giáo án xây dựng lại một nền bóng đá của chuyên gia này?
Ông Tanabe áp dụng từ bóng đá Nhật liệu có phương thuốc nào trị được nạn một ông chủ nhiều đội bóng để tạo nên những thứ “quyền lực đen” trong một giải đấu chi phối chức vô địch? Rồi bóng đá trẻ Việt Nam cũng bế tắc trong việc cọ xát quốc tế…
Hàng loạt câu hỏi trên chắc chắn không thuộc về nhiệm vụ của vị CEO người Nhật. Nhưng tất cả những thứ đó lại là nguyên nhân hàng đầu đang giết chết bóng đá Việt Nam.
Trong hàng loạt nhiệm vụ của CEO, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá, không thấy có một vai trò “lập pháp” nào của một CEO khi về đầu quân cho một CLB hay một chủ giải. Nhưng điều bóng đá Việt Nam cần hóa giải là ở hàng loạt câu hỏi trên nó thuộc về việc cơ quan “lập pháp” của sân chơi mà cụ thể ở đây là LĐBĐ VN chứ ông Tanabe đến chẳng giải quyết được những câu hỏi trên.
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chuyên gia Tanabe là đến để tìm tiền cho bóng đá Việt Nam. Nhưng thực tế hơn chục năm lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đâu thiếu tiền mà ngược lại tiền rất nhiều nữa là đằng khác.
Vấn đề còn lại là lộ trình chuyên nghiệp của một quốc gia đi 12 năm chưa thành đường.
Chuyên gia Nhật Kazuyoshi Tanabe thành công với bóng đá Nhật nhưng chưa hiểu hết những ổ gà và ổ voi của bóng đá Việt Nam.
Giết gà bằng dao mổ trâu?
Ông Tababe từng làm CEO cho một đội bóng của Pháp và nhiều CLB lừng danh của Nhật. Nhưng ở đấy có những thứ rất quy củ nên khi ông về thì việc kết nối lại tạo ra những hướng đi mới. Chẳng hạn như việc một CLB Nhật họ gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp trong vùng rất tốt. Những ngôi sao của đội luôn có nhiệm vụ kết giao với cộng đồng nơi đội bóng đóng quân. Họ đi nói chuyện với học sinh, với những em nhỏ nhằm kích thích lòng đam mê bóng đá. Họ gắn kết thành một bộ phận không thể thiếu của cộng đồng dân cư nên khi đội thi đấu sân nhà là cả khu cư dân rộng lớn tập trung đến sân bóng xem. Còn bóng đá Việt Nam, một đội bóng mùa này đá địa phương này, mùa khác chuyển khẩu nơi khác; một mùa bóng thay tên hai, ba lần khiến cổ động viên còn không thuộc tên đội bóng lấy đâu ra tính cộng đồng, tính truyền thống và tính địa phương?
Điều này thì có lẽ CEO Tanabe cũng lắc đầu mà có thể ông chưa biết thực trạng này.
Những điều thuộc phạm trù cơ quan “lập pháp” của LĐBĐ VN lẫn những ông chủ CLB. Tay CEO quốc tế như Tanabe đến chẳng lẽ ông đi giải quyết những chuyện này. Vốn ai cũng thấy nhưng không làm.
Cần phải xác định rõ khi chuyên gia người Nhật đến nhiệm vụ của họ là gì. Và phải bắt mạch bóng đá Việt Nam hiện nay bi đát là nguyên do từ đâu.
Ông Tanabe không phải là vị thánh và “cây đũa thần” của ông thành công ở J-League nhưng chắc chắn sẽ rất khó khi vận hành cùng V-League.