Barca: Gọi tên El Guaje
David Villa đã có màn trình diễn khó quên ở chiến thắng của Barca trước Alaves tại Cup nhà Vua Tây Ban Nha.
Bước vào trận lượt về tiếp đón Alaves trên sân nhà Nou Camp tại Cup nhà Vua Tây Ban Nha, HLV Tito của Barca đã bố trí đội hình 2 kết hợp số ít các trụ cột ra sân. Đây cũng là một phần nguyên nhân lý giải cho màn trình diễn không quá ấn tượng của đội chủ nhà ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Thậm chí, phải rất vất vả Barca mới tìm được bàn san bằng cách biệt ở phút 35 do công của Adriano sau tình huống đập nhả ăn ý với Thiago.
Barca giành vé đi tiếp
Thế nhưng, sự tỏa sáng của David Villa trong hiệp đấu thứ 2 đã mang về kết quả thuận lợi cho Gã khổng lồ xứ Catalunya cũng như tấm vé đi tiếp tại giải đấu năm nay. Ngoài pha lập công đẳng cấp với cú sút phạt hàng rào mang về lợi thế dẫn trước cho Barca ở đấu hiệp 2, tiền đạo có biệt danh El Guaje còn tiếp tục tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Đặc biệt, với màn trình diễn ấn tượng nhất trong màu áo Barca kể từ đầu mùa giải năm nay, David Villa chính thức vượt qua cột mốc 300 bàn trong sự nghiệp.
Chính xác, với 2 pha lập công vào lưới Alaves, El Guaje có tổng cộng 40 lần sút tung lưới đối phương trong màu áo Barca để hoàn thất thành tích 301 pha lập công tại CLB cũng như ĐTQG trong suốt sự nghiệp thi đấu. Cụ thể, ở đội bóng khởi nghiệp Sporting Gijon, David Villa có được 40 bàn sau 3 mùa giải. Trong khi đó, ở 2 mùa khoác áo Zaragoza, chân sút sinh năm 1981 cũng kịp thời để lại dấu ấn với 40 pha lập công. Và thêm vào đó phải kể tới 128 bàn thắng cùng Valencia và 53 pha lập công tại ĐT Tây Ban Nha.
David Villa có trận đấu đáng nhớ
Tính đến thời điểm này của mùa giải 2012/2013, El Guaje đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng sau 16 lần ra sân. Đây là thành tích hết sức ấn tượng với sát thủ đã nghỉ thi đấu trong suốt 8 tháng kể từ chấn thương tại FIFA Club World Cup. Thành tích ghi bàn mùa này của El Guaje tại Nou Camp hiện nay cũng chỉ xếp sau duy nhất Messi, ngôi sao đang trên đường chinh phục hầu hết các kỷ lục ghi bàn của bóng đá Thế giới.
Về phía Barca, với chiến thắng chung cuộc 6-1 trước Alaves sau 2 lượt trận, đội chủ sân Nou Camp đã giành quyền tham dự vòng 1/8 Cup nhà Vua năm nay. Đối thủ tới đây của thầy trò HLV Tito sẽ là Córdoba, đội bóng vừa có trận hòa 2-2 với Sociedad để giành vé đi tiếp.
HLV Tito đánh giá cao David Villa. Chiến lược gia của Barca tiết lộ: “Villa đã chơi tốt. Cậu ấy có 2 bàn thắng. Cầu ấy đang tiến bộ và tốt lên theo từng ngày.” |