Anh – UAE: Không còn đường lùi
(1h45, ngày 30/7) Chiến thắng UAE là mục tiêu bắt buộc đối với thầy trò Stuart Pearce.
Giành 1 điểm trong ngày ra quân không thể coi là thảm họa nhưng chắc chắn, ĐT Olympic Vương Anh đã phần nào mang đến sự thất vọng cho các CĐV nhà. Việc hàng thủ thiếu độ an toàn để Senegal chọc thủng lưới ở quãng thời gian cuối trận chỉ là một trong một số vấn đề đã bộc lộ của Anh. Tình huống ấy, giữa trung vệ và hậu vệ biên đã không có sự phối hợp tốt. Cũng theo đó, HLV Stuart Pearce thấy rằng chỉ một mình Ryan Giggs sẽ không đủ tạo nên sự nhịp nhàng, mạnh mẽ nơi tuyến giữa. Cleverley, Joe Allen phải chạy nhiều hơn nữa vừa nhằm hỗ trợ cho Giggs có đất sáng tạo, vừa khép lại những khoảng trống trước mặt bộ tứ vệ. Chính Pearce còn thừa nhận nhiều cầu thủ trẻ gặp đôi chút bất ổn về tâm lý thi đấu.
Giggs và các đồng đội đã để Senegal cầm hòa khá tiếc nuối
Mới qua lượt đấu đầu tiên thế nên cục diện lúc này của bảng A vẫn chưa thể khẳng định điều gì. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên đối với Olympic VQ Anh, đặc biệt khi mà đối thủ đêm nay chỉ là UAE, bị đánh giá yếu nhất. Nếu thắng, họ sẽ gặp Uruguay trong tình thế nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên ngược lại, nguy cơ sớm rời cuộc chơi tăng cao gấp bội. Cũng vì vậy, Pearce phải quán triệt các học trò sự tập trung, thận trọng tối đa. UAE cũng đã bộc lộ quyết tâm, đến London không để du lịch mà chiến đấu với tinh thần rất cao. Thua Uruguay nhưng đại diện đến từ châu Á được cho là có màn trình diễn tốt. Nhiều khả năng, đối mặt với Anh, UAE sẽ hướng tới lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kiếm điểm và hi vọng về một điều gì đó sau trận gặp Senegal.
Nếu làm phép so sánh, Anh vượt trội hơn UAE mọi mặt, từ chất lượng cầu thủ tới thể hình thể lực, và cả yếu tố sân nhà. Điều duy nhất, họ có vẻ “thua thiệt” là sự gắn kết trong đội hình như lời HLV Stuart Pearce nói: “Hầu hết cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League, đá theo cách ở CLB mà chưa hòa quyện vào thành một tập thể mới”. Bóng đá thời nay nói lên rằng một CLB có sự kết dính cao, dù yếu, khi chơi “đổ bê tông”, hoàn toàn có thể thu được kết quả khả quan. UAE với lực lượng 100% từ giải quốc nội hứa hẹn gây khó dễ cho những pha tấn công của Anh. Sturridge lẫn Sordell đã quá nhạt nhòa, liệu Bellamy có tiếp tục tỏa sáng, có gánh vác hết trọng trách ghi bàn cho đội nhà? Và liệu cái chân trái của Giggs có giữ được sự ảo diệu, đột biến?
O.Anh bắt buộc phải "bắn hạ" UAE
HLV Stuart Pearce là người rất biết lắng nghe và qua những lời phát biểu, ông sẵn sàng thực hiện thay đổi nếu cần thiết. Nhân sự chưa chắc đã biến động nhưng lối chơi thì có thể. Phải tích cực tranh chấp, di chuyển, bọc lót…, tất cả đều cần phải cải thiện. ĐT Olympic Vương Quốc Anh, một trong 3 ứng viên lớn nhất của tấm HCV hi vọng rằng trận hòa trước Senegal chỉ là một tai nạn và mọi thứ sẽ được sửa sai trong cuộc đấu có ý nghĩa then chốt với UAE.
Bellamy chắc chắn ra sân Ở trận gặp Olympic Senegal, tiền đạo Bellamy đã phải rời sân ở phút 80 vì chấn thương dây chằng sau pha vào bóng ác ý của Saliou Ciss. Vì phải dưỡng thương, Bellamy cũng phải vắng mặt trong lễ khai mạc Olympic 2012. Nhiều người đã hồ nghi khả năng ra sân của Bellamy ở trận gặp Olympic UAE, tuy nhiên vào phút chót, các bác sĩ của đội đã khẳng định tiền đạo này đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng. |
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Vương quốc Anh: Butland, M.Richards, Bertrand, N.Taylor, Caulker, Giggs, Rose, Allen, Cleverley, Bellamy, Sturridge.
UAE: Al Khaseif, Ahmad Gharib, Al Kamali, Sanqour, Abdulrahman, Essa, A.Husain, Al Hammadi, Ismaeel, Matar, Khalil.