5 chiến thuật nổi bật tại Confed Cup
Confed Cup 2013 không phải là giải đấu quá lớn để phát triển các xu hướng chiến thuật. Tuy nhiên nhìn từ giai đoạn vòng bảng, cũng có thể chọn ra 5 chiến thuật nổi bật.
4-2-3-1 áp đảo
4-2-3-1 đang trở thành lựa chọn thời thượng của thế giới bóng đá. Nigeria, Mexico, Nhật Bản và Brazil đều sử dụng. ĐT Uruguay sau trận đấu đầu tiên không tạo ấn tượng, cũng chuyển sang đá sơ đồ này. Chỉ có ĐT Tây Ban Nha đá 4-3-3 còn đội bóng yếu Tahiti thì chẳng thể nhận biết sơ đồ cụ thể của họ ra sao.
Với sơ đồ 4-2-3-1, ĐT Brazil thu vén được thành công lớn nhất. Điều này xuất phát từ thực tế rằng HLV Scolari có trong tay những con bài chất lượng để phục vụ cho mục đích chiến thuật. Neymar quá xuất sắc ở cánh trái, Oscar trong vai trò “số 10” phát huy tối đa hiệu quả hay Hulk, Moura, Fred đều phần nào tạo nên sự cân bằng tới lối chơi của Selecao.
Tuyến giữa TBN vẫn sống khỏe dù không có Alonso
Sự thay đổi nơi tuyến giữa TBN
Xabi Alonso là một cầu thủ bất khả xâm phạm suốt vài năm qua ở đội hình ĐT Tây Ban Nha. Việc anh gặp chấn thương và không thể tham dự giải đấu được coi là mất mát khó có thể bù lấp. Tuy nhiên HLV Del Bosque đã chứng mình điều ngược lại. Tuyến giữa TBN vẫn sống khỏe với bộ khung nguyên si từ Barca. Sergio Busquets đá thấp nhất hàng tiền vệ bên cạnh Xavi và Iniesta. Riêng ở trận gặp Tahiti, Javi Martinez, ngôi sao của Bayern đảm nhiệm vị trí tiền vệ đánh chặn.
Hàng thủ “thế kỷ” của Uruguay
Trong trận đấu gặp Nigeria, HLV Oscar Tabarez đã xoay như chong chóng chiến thuật nơi hàng thủ Uruguay. Ban đầu, Tabarez xếp sơ đồ 3-4-3. Khi Uruguay dẫn 1-0, ông chuyển sang 4-3-3. Trước đó, Nigeria liên tiếp tấn công vào hai cánh của Uruguay. Đến phút 83, thời điểm Uruguay dẫn 2-1, Tabarez trong quyết tâm giành 3 điểm đã quyết định sử dụng tới 5 hậu vệ khi Suarez rời sân nhường chỗ cho Coates.
Oscar Tabarez - Chiến thuật gia có biệt danh "El Maestro" (Bậc thầy) đã cho thấy khả năng ứng biến và thực dụng của mình. Liệu trước đội chủ nhà Brazil, ông có thể giúp Uruguay đứng vững?
Mikel khoác áo số 10 trong vai trò "số 10"
Mikel như một “số 10”
Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng thực ra trước đây, Mikel là một “số 10” đầy hứa hẹn. Năm 2005, Mikel từng giành Quả bóng bạc tại giải U20 thế giới sau màn trình diễn tuyệt vời ở vị trí hộ công. Điều này giúp anh trở thành mục tiêu săn đuổi của Chelsea và MU ở hè 2006. Nhận lời khuyên của người cha, Mikel cuối cùng đã gia nhập The Blues. Tuy nhiên tới sân Stamford Bridge, Mikel đã không có cơ hộ để đá vị trí sở trường mà phải thường xuyên đá tiền vệ phòng ngự. Cho tới tận bây giờ, người ta mới lại được thấy một Mikel ấn tượng như một “số 10”. Anh đã ghi một bàn thắng tuyệt vời vào lưới Uruguay.
Tahiti thích... tấn công
Trước các đối thủ, Tahiti không hề có tư tưởng phòng ngự bê-tông. Thậm chí, họ tới đất Brazil với phong cách… tấn công. Đó là sự dũng cảm. Tiếc rằng thực lực của Tahiti quá yếu (hạng 138 thế giới) nên đã phải nhận tới 24 bàn thua sau 3 trận. Thế nhưng chắc chắn Tahiti không buồn. Việc ghi được 1 bàn thắng (vào lưới Nigeria do công Jonathan Tehau) tại Confed Cup 2013 đã là chiến tích lịch sử với Tahiti.