Bầu Kiên trổ tài, CLB Hà Nội thắng phút chót
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ông trùm ngành ngân hàng trực tiếp xuống chân chỉ đạo chiến thuật với từng cầu thủ, kết cục CLB BĐ Hà Nội ghi liền hai bàn trong hiệp hai, thắng HAGL 3-2.
Ở vòng đấu trước, CLB BĐ Hà Nội thua V.Ninh Bình 1-2 ngay tại Hàng Đẫy và nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là vì ông bầu Nguyễn Đức Kiên không có mặt chỉ đạo. Lời đồn đoán trên có vẻ không sai bởi ở vòng đấu này, ông bầu tên tuổi trong ngành ngân hàng có mặt chỉ đạo và lập tức đội bóng Thủ đô có chiến thắng.
Bầu Kiên xuống tận sân để chỉ đạo các cầu thủ
Công Vinh đã đánh đầu ghi bàn giúp CLB BĐ Hà Nội vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên, sau đó đội bóng này đá như người mất hồn, không có đường nét, để HAGL ngược dòng dẫn 2-1 ngay trong hiệp một (Alusoha ghi bàn gỡ hòa phút 21, Hữu Long ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 phút 45+2).
Ông chỉ đạo như một HLV thứ thiệt
Không hài lòng với đội nhà, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp bầu Kiên đã lao thẳng xuống sân. Không đưa cả đội vào phòng họp như những trận đấu trước, bầu Kiên đứng ngay trên sân "khua chân, múa tay", trực tiếp chỉ đạo nhiều cầu thủ của CLB BĐ Hà Nội và ra dáng của một nhả cầm quân thực thụ.
Lời nói của bầu Kiên quả là có tác dụng, sang hiệp hai CLB BĐ Hà Nội chơi khởi sắc hơn hẳn. Đội bóng Thủ đô đá "có hồn", không còn để HAGL mặc sức làm mưa làm gió. Phút 75, cầu thủ mới vào sân thay người Đình Hưng đã giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2.
Nhờ có bầu Kiên mà CLB HN thắng phút chót
Chiến thắng đến với CLB BĐ Hà Nội đúng thời điểm mà ít người ngờ tới: phút bù giờ cuối cùng. Hậu vệ đội khách vô duyên phạm lỗi với Timothy trong vòng cấm và trên chấm 11m, chân sút người Nigeria đã không bỏ lỡ cơ hội.
“Chúng tôi thắng có phần may mắn, tuy nhiên không thể phủ nhận quyết tâm cao của các cầu thủ. Trước trận đấu này chúng tôi nằm trong khu vực nguy hiểm, vì vậy tôi đã nói các cầu thủ hãy cố hết mình. Vào sân, các cầu thủ của tôi đã làm được điều đó, tôi rất vui”, HLV Hoa Mạnh Hưng của CLB BĐ Hà Nội chia sẻ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Choi Yoon Gyum cũng cho rằng đội chủ nhà thắng vì may mắn: “Chúng tôi thua không phải vì chơi kém hơn đối thủ, chúng tôi đã không gặp may. Cầu thủ của tôi đã chơi không tệ, đáng thắng hoặc hòa chứ không phải là thua”.