Thư tình: Gửi em nỗi nhớ và niềm tin

Sự kiện: Thư tình yêu

Anh sẽ cố gắng hết sức mình, không phải chỉ vì anh mà vì anh muốn chứng minh tình yêu này đến em.

Chẳng biết đến khi nào, em mới dùng đến Facebook, hoặc anh biết đến facebook của em, hay em mới đọc được những dòng tâm sự này của anh và xem những thứ có trên facebook của anh đây. Thôi, nhưng mà anh cứ viết, viết để chia sẻ với những người bạn thân mà anh luôn coi họ là bạn thân của anh, hoặc chí ít anh sẽ cứ đọc một mình, để mà mỗi khi nhớ đến em, anh lại cảm thấy cuộc đời này thật là đẹp.

Em à, những lúc anh nhớ em, nhớ em lắm ấy, muốn nghe giọng em thì anh lại dồn hết lòng can đảm để gọi điện về cho em nhưng đâu có gặp được em chứ, mấy lần rồi anh gọi cho em mà chẳng gặp được. Hôm nọ anh có gọi điện cho chị em, hỏi xem chị em thi tốt nghiệp thế nào, chị em bảo hè này em sẽ xuống Hà Nội để ôn thi, anh mừng ơi là mừng vì hè này anh cũng ở Hà Nội thi đại học mà em. Anh thầm nghĩ trong đầu mình những cơ hội được gặp em, được trông thấy em và nhiều nhiều hơn nữa... cái cảm giác trong anh giờ sao mà khó tả thật.

Thư tình: Gửi em nỗi nhớ và niềm tin - 1

Anh muốn chứng minh tình yêu này đến em (Ảnh minh họa)

Em biết không, hôm anh đi học thêm tại nhà anh con của bác (bạn thân với mẹ anh, nhà cách chỗ anh ở hơn chục cây số cơ), đường đi thì bụi, nắng, nóng, nhưng trong đầu anh lúc nào cũng luôn đinh ninh rằng em đang ở Hà Nội, nên anh đã cố bảo bạn của anh đi xe thật chậm, để anh có thể ngó vào từng ngõ, trông từng con đường, và... để ý cả các cô gái... để anh hy vọng rằng đó sẽ là em. Rồi em có biết chuyện gì xảy ra với anh không? Anh đã trông theo một cô gái trông giống em lắm, cô ấy xinh, trắng, có hàng tóc mái y hệt em, trên mặt cũng có chút tàn nhang như em vậy, anh mừng thầm và nghĩ rằng "hình như là em rồi". Cả một đoạn đường anh cứ để ý cô ấy hoài đi, cô ấy đang bế trên tay một em bé, lúc anh đang định gọi tên em ra thì em bé mới "mẹ..ẹ" làm anh sợ ơi là sợ, may là lúc đó anh chưa có gọi ai cả. Mà hôm đó là ngày gì ấy, đến cả lúc chiều tối khi anh chạy tập thể dục rồi mà khi nhìn các cô gái anh thấy có cái gì đó rất giống em, hay tại vì anh nhớ em quá đây mà.

Nhưng cả hai ta đều hiểu phải không em, em thì sẽ cố gắng cho giấc mơ nghệ thuật của em mà, còn anh thì cánh cửa của giấc mơ đại học y đang chờ đón anh. Anh sẽ cố gắng hết sức mình, không phải chỉ vì anh mà vì anh muốn chứng minh tình yêu này đến em, cả em cũng vậy đúng không!

Em à, một ngày nào đó em đọc những dòng này, em hãy để lại vài dòng bên dưới cho anh nhé. Nhớ em nhiều!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo vanichtq@gmail.com ([Tên nguồn])
Thư tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN