Những nữ sinh dân tộc nghèo không đầu hàng số phận

Đều là những nữ sinh dân tộc thiểu số nhưng họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua đói nghèo của miền quê, khó khăn của hoàn cảnh để vươn lên học giỏi, khẳng định bản thân.

Thi cấp 3, Mỹ Lệ trở thành thí sinh đặc biệt, khi cả trường THPT Sơn Thịnh, chỉ có mỗi Lệ đăng ký thi môn tiếng Anh. Lệ đã không chỉ thi đỗ tốt nghiệp mà còn thi đỗ đại học vào trường ĐH Ngoại thương với điểm tiếng Anh khá cao: 8,5 điểm.

Tuy nhiên, khi vào học khoa Tiếng Anh thương mại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, khả năng ngoại ngữ chỉ đứng ở tốp cuối. Không nản lòng, Lệ lên mạng học theo các chương trình tiếng Anh giao tiếp, mua đĩa về nghe, mua phim về xem để cải thiện khả năng nghe nói.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, chưa đầy 1 năm sau, Lệ đã có thể nghe và giao tiếp bằng tiếng Anh. Đặc biệt, 2 năm liên tiếp, cô sinh viên người Dao luôn đạt kết quả loại giỏi khiến bạn bè trong lớp đều nể phục.

Để có tiền trang trải chi phí cho cuộc sống sinh viên giữa Thủ đô đắt đỏ, Mỹ Lệ làm thêm đủ nghề: Rửa bát, trông trẻ, phụ giúp studio chụp ảnh trẻ con, gia sư…

“Dù chật vật mưu sinh đủ thứ nghề nhưng nhiều lúc cuối tháng em rơi vào cảnh túng thiếu, không còn một xu dính túi. May mắn, bạn bè cùng phòng ký túc xá thương, người cho gói mỳ, người cho vay ít tiền nên đỡ tủi thân phần nào”, Lệ rơm rớm nước mắt.

Điều hạnh phúc nhất với Lệ lúc này là em được đi gia sư tiếng Anh cho một học sinh lớp 5, học trường quốc tế. “Em là người dân tộc, giờ xuống Thủ đô học được phụ huynh tin tưởng mời làm gia sư cho con em họ môn tiếng Anh khiến em thấy rất vui và tự tin hơn ở khả năng ngoại ngữ của mình. Đó cũng là động lực giúp em cố gắng hơn nữa”, Mỹ Lệ chia sẻ. Lệ đang nỗ lực từng ngày để thực hiện ước mơ sau này sẽ làm một biên dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Trinh ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN