Lung linh sắc hoa chợ đêm Quảng Bá
Chắc hẳn giới trẻ Hà Thành không còn xa lạ với cái tên "chợ hoa Quảng Bá", nơi tập trung đầu mối về các loại hoa lớn nhất khu vực miền Bắc. Đi chợ hoa đêm là một trải nghiệm thú vị mà nhiều người chưa từng thử qua.
Họp chợ từ rất sớm, khoảng 2h sáng nhưng những người bán hàng ai nấy cũng hớn hở, tươi cười chào khách vào mua hoa. Có rất nhiều loại hoa được bày trên kệ, trong thùng xốp hay xếp chồng lên nhau ngay ngắn.
2h sáng phiên chợ hoa đêm bắt đầu
Các loại hoa được phân loại để riêng trong xô
Chủ hàng hoa đon đả mời khách mua hàng
Những sắc hoa tươi tắn và đủ các sắc màu khiến cho ta như lạc vào khu rừng hoa của những câu chuyện cổ tích. Nét đẹp của khu chợ hoa đêm trên khu đê Nghi Tàm không chỉ nhờ có những sắc hoa tươi mà còn là nét văn hóa, lối sống đẹp đẽ của người Việt.
Có rất nhiều các loại hoa được bày bán
Tùy từng loại hoa mà có giá khác nhau
Hoa păng xê đủ màu sắc
Hoa hồng luôn là loại hoa bán chạy nhất
Có rất nhiều bạn trẻ dậy từ sớm để đi chợ hoa
Chợ hoa đêm Quảng Bá còn có rất nhiều sắc hoa khác nhau
Những chiếc xe đạp thô sơ trở đầy hoa ngược xuôi của những người mua hoa để bán dạo trên phố, là những bước chân nhanh lẹ trong sắc hoa hồng, cúc, cẩm chướng… là những đôi bạn trẻ hớn hở được lần đầu đi chợ hoa đêm… là một nét riêng rất Hà Nội.
Hoa chuẩn bị lên phố… chờ người mua
Chợ hoa đêm được chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất từ 2h đến 4h sáng, đây là thời gian mà những người buôn hoa được mua hoa tận tay từ những người nông dân một nắng hai sương chăm sóc, tưới bón cho những vườn hoa từ lúc ươm trồng đến khi thu hoạch. Phiên thứ hai là từ 4h sáng trở đi, là lúc mà người buôn hoa bán lẻ cho người mua để kiếm đồng lãi.
Trải qua bao nhiêu năm, chợ hoa đêm Quảng Bá không chỉ là nơi buôn bán mà nó đã chiếm trọn tình yêu của người dân Hà Thành, đã đang và sẽ mãi là một nét đẹp trong lối sống tinh thần của những bạn trẻ Việt nói chung.