Không gì vui như ngày gặp gỡ vì chẳng cần cớ, cần nhau cơ!

Bước vào nhịp sống mới, những câu hỏi dù quen mà lạ như “Tối nay ăn gì?”, “Lát làm xong đi đâu?”,… đã “nhanh như chớp” xuất hiện trong những câu chuyện rôm rả khi tất cả cùng nô nức lên kế hoạch cho ngày gặp gỡ trở lại.

Xa cách vẫn có cách… nhưng đã thích là phải tính ngày gặp gỡ.

Ngay cả khi phải tạm xa cách, chúng ta vẫn luôn tìm được những lựa chọn thay thế để vẫn có thể kết nối với thế giới xung quanh. Đó có thể là những cuộc “gặp gỡ” online thông qua Facetime, những buổi tối cùng nhau chat chit không biết mỏi tay, hay những lần “lên sóng” cuối tuần để cùng chơi Ma Sói, LoL, hoặc sáng tạo hơn là hẹn nhau quay 7749 kiểu thử thách TikTok từ xa.

Chuyện hẹn hò mùa xa cách cũng trở nên thật khác biệt. Thay vì nhanh chóng gặp gỡ sau vài ba câu chuyện dạo đầu, chúng ta “hẹn” nhau một cách chậm lại: “gặp gỡ” qua những tin nhắn gửi đi liên tục, những cuộc gọi mỗi ngày, quan sát ‘thế giới riêng’ của nhau; nếu đầu tư hơn chút, còn có cả những bữa tối cùng nhau nâng ly qua màn hình máy tính nữa. Và cuối mỗi buổi hẹn, chúng ta lại càng thêm hồi hộp cho ngày gặp gỡ đầu tiên – khoảnh khắc những dự định, những mộng mơ sẽ thật sự được bắt đầu.

Trò chuyện mỗi ngay cùng những cuộc hẹn online…..

Trò chuyện mỗi ngay cùng những cuộc hẹn online…..

………..nhưng vẫn luôn mong chờ cho đến ngày gặp gỡ.

………..nhưng vẫn luôn mong chờ cho đến ngày gặp gỡ.

Có lẽ vì vậy, những ngày gần đây khi cả nước đang dần mở cửa trở lại, sức nóng của những “ngày gặp gỡ” đã phủ sóng từ mạng xã hội cho đến khắp phố phường. Từ hàng loạt dòng trạng thái đầy hân hoan, mừng rỡ, cho đến những con đường nhộn nhịp đang “mở lòng” để chào đón dòng người qua lại tấp nập hơn. “Tối nay lên đồ sao đây?”, “Êh tới rồi, xuống lẹ đi!”, “Lát làm xong về cất xe rồi đi uống bia nha!” – Những câu nói vốn thật quen thuộc, nhưng lâu lắm mới được lại được nghe. Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau! Không gì vui như ngày gặp gỡ!

Heineken giới thiệu: Không gì vui như ngày gặp gỡ!

Thấu hiểu sự mong đợi cho ngày gặp gỡ trở lại, Heineken đã nhanh chóng “bắt nhịp” cùng giới trẻ với TVC hoành tráng về câu chuyện “Tình yêu thời giãn cách”, khi hầu như ai xem qua cũng sẽ thấy được đâu đó những cảm xúc của chính mình. Từ câu chuyện hẹn hò khi xa cách cho đến ngày gặp gỡ trền nên bài hát “Be My Baby” trứ danh, Heineken đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khi tái hiện niềm hân hoan và những cảm xúc trọn vẹn chỉ có thể được cảm nhận khi chúng ta được ở gần nhau. Sau nhiều tháng xa cách, quả thật, không gì vui như ngày gặp gỡ!

Tình yêu quẹt phải…..

Tình yêu quẹt phải…..

……Chẳng thể bằng “va phải” tình yêu!

……Chẳng thể bằng “va phải” tình yêu!

Mỗi cuộc gặp gỡ đều là cơ hội cho chúng ta dễ dàng tìm hiểu hơn về nhau. Phải đến khi gặp gỡ, chúng ta mới có thể thật sự “gặp nhau”. Đừng chần chừ, cùng đặt ngay lịch tụ tập với hội bạn thân, hoặc lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò đầy bất ngờ với người bạn đã ngày đêm trò chuyện cùng nhiều tháng qua nhé.

Khi khoảng cách không còn là trở ngại, mọi cuộc vui đều sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Sau ngày dài làm việc, hoặc những cuối tuần rảnh rỗi, hãy ra phố ngay để cảm nhận rằng: “Không gì vui như ngày gặp gỡ!” bạn nhé!

Không gì vui như ngày gặp gỡ vì chẳng cần cớ, cần nhau cơ! - 5

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN