Hoàn cảnh "khốn cùng" của 9X bị chấn thương sọ não

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Trên đường đi từ nhà bạn về, xe của cậu học sinh Nguyễn Văn Hiến (SN 1998), bất ngờ nổ lốp, khiến Hiến bị đa chấn thương.

Hiện tại, Hiến vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tình trạng cậu học sinh đang học lớp 12A8 trường THPT Giao Thủy C (Nam Định) vẫn rất nguy kịch.

Một chiều đầu tháng 4, tại căng tin của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi – Hà Nội), tôi bắt gặp ánh mắt bần thần của anh Hoàng Văn Điển (SN 1984, là cậu của Hiến). Anh đã phải thường xuyên có mặt ở Bệnh viện từ ngày 1/4 để chăm lo cho tình trạng sức khỏe của cháu mình.

Hoàn cảnh "khốn cùng" của 9X bị chấn thương sọ não - 1

Hiến vẫn đang trong tình trang hôn mê.

Thương cháu Hiến đang nằm hôn mê nhiều ngày, lời kể của anh Điền chứa đầy sự bối rối và lo lắng: “Cháu Hiến bị tai nạn xe máy vào khoảng 21h30p tối 1/4, khi đang trên đường về nhà. Từ khi biết tin cháu Hiến bị tai nạn, tôi cùng các anh em họ hàng thường xuyên ở bên cạnh Hiến để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.

Cháu Hiến nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, tràn dịch phổi, gãy tay, cùng với đó là đa chấn thương ở vùng vai và mặt. Từ khi vào viện đến giờ, cháu vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết khi nào mới tỉnh.

Bố cháu Hiến (anh Nguyễn Văn Oánh, SN 1974) bị tai nạn lao động năm 2011, liệt nửa người từ đó đến nay. Anh Oánh hoàn toàn không còn khả năng đi lại, phải nằm liệt giường quá nhiều nên bị nhiều vết lở loét ở chân, mông. Mọi sinh hoạt đều do người thân giúp đỡ”.

Hoàn cảnh "khốn cùng" của 9X bị chấn thương sọ não - 2

  Anh Oánh bị chấn thương cột sống, phải phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hàng ngày.

Mẹ của Hiến (Chị Hoàng Thị Lan, SN 1978) cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Tuy nhiên, chị phải ở nhà chăm sóc cho chồng, còn hai em của cháu thì đang ở độ tuổi đi học (em Hồng đang học lớp 10, còn em út là Hinh đang học lớp 7) nên không đến thăm Hiến thường xuyên được”.

Được biết, Hiến là lao động chính trong nhà, sau khi bố của em bị tai nạn lao động. Sau giờ học, Hiến cùng các em phụ giúp mẹ làm việc nhà, nuôi thêm gia súc, gia cầm, đồng thời cũng nhận sửa váy cưới để gia đình có thêm thu nhập. Tuy nhiên, số tiền thu về cũng chẳng đáng là bao so với chi phí sinh hoạt của gia đình, chi phí học hành của Hiến và các em.

Hoàn cảnh "khốn cùng" của 9X bị chấn thương sọ não - 3

 

Gia đình anh Oánh luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên từ Chính quyền và bà con hàng xóm.

Theo lời kể của anh Điển, từ ngày vào Bệnh viện Việt Đức, gia đình đã phải chi trả khoảng 70 triệu đồng. Kinh tế gia đình Hiến vốn đã khó khăn, giờ tạm thời mất đi người lao động chính, gia đình càng kiệt quệ hơn.

Dù đã vay mượn hết những nơi có thể, nhưng thời gian nằm viện của cháu Hiến sẽ còn kéo dài nên chưa chắc chắn được điều gì.

Hoàn cảnh "khốn cùng" của 9X bị chấn thương sọ não - 4

  Nhập viện từ ngày 1/4, tuy nhiên đến ngày 8/4, Hiến vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Ông Đặng Văn Đại (Chủ tịch UBND xã Giao Lạc – Giao Thủy – Nam Định) xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Oánh rất khó khăn. Sau khi bị tai nạn lao động từ năm 2011, anh Oánh chỉ nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do vợ anh giúp đỡ. Các cháu thì vẫn đang tuổi ăn tuổi học.

Gia đình anh Oánh thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cũng tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình anh Oánh.

Sau khi biết tin cháu Hiến bị tai nạn, UBND xã Giao Lạc cũng đang kêu gọi sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ,… đối với trường hợp gia đình anh Oánh. Rất mong các nhà hảo tâm từ mọi nơi chung tay để gia đình qua cơn hoạn nạn!”.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về gia đình cô Hoàng Thị Lan xóm 14 -Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định. Số điện thoại: 0987900596.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Hưng –Ngọc Huyền – Quang Dương ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN