Đám cưới cổ tích của “cô gái xấu xí” và “hoàng tử” điển trai

Chàng “hoàng tử” bị “cô gái xấu xí” chinh phục bằng vẻ đẹp thánh thiện của tâm hồn.

Sam Plumridge, 29 tuổi, sống tại Thame, Oxfordshire (Anh) bẩm sinh có một cái bớt đỏ phủ kín nửa khuôn mặt. Hồi nhỏ, Sam thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì cái bớt xấu xí đó. Điều này khiến Sam rất tự ti về bản thân và luôn cố gắng thử đủ mọi cách để xóa vết bớt đó đi.

Cô từng điều trị laser 21 lần trong suốt 15 năm. Mỗi lần chiếu laser là da cô đều bị đốt cháy, nóng rực và đau rát. Sau đó cô còn phải chịu đựng cơn đau trên mặt trong nhiều tuần, phải ở lỳ trong nhà không được ra ngoài để da được phục hồi. Sự kiên trì chịu đựng của Sam không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Song những lần điều trị tốn kém và nhiều đau đớn đó cũng không thể xóa bỏ vết bớt trên mặt Sam.

Đám cưới cổ tích của “cô gái xấu xí” và “hoàng tử” điển trai - 1

Đám cưới của Sam và Paul

Khi trưởng thành, Sam bắt đầu học trang điểm và học các thủ thuật để che giấu khuyết điểm của mình. Cô cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng vết bớt sẽ vĩnh viễn theo cô cả đời, và cũng học cách để chung sống với nó mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Tuy nhiên, trong thâm tâm của Sam vẫn luôn tồn tại sự tự ti, cô luôn mặc cảm về ngoại hình đặc biệt của mình và lo sợ sẽ không một chàng trai nào có thể yêu thương người xấu xí như cô. Và Paul đã xuất hiện, chứng minh chuyện cổ tích có ở đời thật, cô lọ lem xấu xí vẫn có thể sánh duyên cùng hoàng tử đẹp trai.

Đám cưới cổ tích của “cô gái xấu xí” và “hoàng tử” điển trai - 2

Đám cưới cổ tích của “cô gái xấu xí” và “hoàng tử” điển trai - 3

Sam hạnh phúc bên chồng con

Paul là đồng nghiệp với một người bạn của Sam. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Paul đã có ấn tượng tốt về Sam. Anh thông qua đồng nghiệp để xin số điện thoại và Facebook của Sam. Paul cho biết, từ lúc tiếp xúc với Sam, anh đã nhìn thấy một con người thánh thiện tuyệt đẹp bên trong Sam, vẻ đẹp tâm hồn của cô đã làm lu mờ vẻ ngoài, và anh không hề để tâm đến vết bớt. 

Hai người chính thức hẹn hò vào tháng 7 năm 2011 và đã hôn tháng 5 năm 2012. Bây giờ, Sam đã là mẹ của một em bé đáng yêu. Hạnh phúc viên mãn khiến gương mặt Sam luôn rạng rỡ. Chính tình yêu của Paul đã là động lực để Sam tự tin vào bản thân mình, tự tin đón nhận hạnh phúc mà mình đáng có được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN