DANH MỤC

Suốt 4 năm qua, kể từ khi nổi tiếng khắp mạng xã hội với clip “bắn liên thanh 7 thứ tiếng”, người ta vẫn không thôi nhắc đến Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, quê Ngệ An) với những thành tích “khủng”: tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao, trở thành MC của hàng loạt chương trình nổi tiếng của kênh VTV7, kênh Youtube chạm mốc hơn 1 triệu lượt đăng ký...

Ở tuổi 22, hot girl xứ Nghệ có hàng loạt trải nghiệm đáng mơ ước, được khi khắp nơi, gặp gỡ những người nổi tiếng, thu nhập đáng nể có thể tự mua ô tô, mua đất tặng bố mẹ… Và điều gây ấn tượng hơn cả ở Khánh Vy là sự năng động, tươi trẻ, giàu năng lượng, luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và rạng rỡ nhất.

Nữ sinh Nghệ An 'nói lậu' 7 thứ tiếng cực siêu

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 2

Cùng trò chuyện với Khánh Vy, nghe cô chia sẻ nhiều hơn về năm vừa qua:

Năm 2020 ghi nhận sự thành công đáng ngưỡng mộ của Khánh Vy khi kênh YouTube chạm mốc hơn 1.000.000 subscribers, fanpage hơn 800.000 followers, tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao, có cộng đồng học tiếng Anh hơn 280.000 người, xuất bản sách… Nhìn lại 1 năm đáng nhớ của mình, cảm xúc của Khánh Vy thế nào?

Nhìn lại một năm qua, mình luôn thấy biết ơn vì tất cả sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi, sát cánh của những người bạn trên MXH, những cộng sự trong nhóm, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Thật sự đó là động lực rất lớn để mình có được ngày hôm nay mà nếu chỉ có một mình, mình sẽ không làm được.

Mọi người chỉ nhìn thấy thành quả chứ thực sự, năm qua cũng có rất nhiều thời điểm mình thất bại, tiêu cực, buồn chán. Mình muốn cảm ơn bản thân vì đã luôn nỗ lực để tốt lên mỗi ngày và nuôi dưỡng sự lạc quan của mình.

Mình rất hay chụp ảnh vì muốn nhìn lại bản thân, 1, 2, 3 năm qua bản thân đã phát triển ra sao để từ đó trân quý hơn những gì đang có.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 3

Khánh Vy đã sắp xếp thời gian ra sao để có thể vừa học, vừa làm và làm việc gì cũng “đến nơi đến chốn” như vậy?

Thực ra, mình rất tự hào vì là một thành viên của gen Z, một thế hệ người ta hay gọi là đa-đa-nhiệm, được tiếp xúc với mạng xã hội, internet không dây từ rất sớm nên việc xử lý thông tin từ nhiều nguồn cũng linh hoạt hơn. Không chỉ mình mà hầu hết những bạn trẻ mình quen cũng sắp xếp học và làm rất tốt.

Mình không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là trước khi đi ngủ hay viết ra danh sách công việc ngày mai phải hoàn thành. Khi làm việc thì luôn cố gắng nhất có thể, dành 200% công sức và tâm huyết cho việc đó. Và mình học cách nói “say no”, chọn lọc những thứ cần làm để có thêm thời gian cho bản thân. Đó là cách phát triển đường dài thay vì ngồi căng thẳng vì quá nhiều việc.

Thời sinh viên của Khánh Vy quá thành công khi liên tục hái “trái ngọt”. Nhưng có khi nào bạn cảm thấy nuối tiếc vì mình học và làm nhiều quá mà bỏ lỡ khoảng thời gian trải nghiệm như những sinh viên khác?

Ui, cuộc sống sinh viên của mình nhiều va vấp và nhiều màu sắc lắm cả nhà ơi! Người ta hay chia sẻ trên mạng “Đời sinh viên nếu không trải qua những việc này thì sẽ không trọn vẹn” và mình đủ hết đó, chỉ trừ thất tình thôi (cười).

Mình là kiểu người rất ít khi nuối tiếc. Thời đại học, mình có một hội bạn thân 5 người và một tập thể lớp 31 người vui ơi là vui, chưa có quán ăn nào ở gần trường đại học bọn mình chưa ăn, đi dã ngoại với nhau, bao che cho nhau những lúc đi muộn hay ngủ gật trong lớp... Mình rất mãn nguyện vì cuộc sống sinh viên ngập tràn tình bạn như vậy. Tuy học hành đôi lúc vất vả nhưng những gì trải nghiệm ở bậc đại học là hành trang rất tốt cho mình sau này.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 4

Phía sau thành công luôn là những vất vả mà mọi người không nhìn thấy. 4 năm qua, khoảng thời gian khó khăn nhất của Khánh Vy là khi nào và bạn đã đối mặt ra sao?

Mình nghĩ, khoảng thời gian nào cũng sẽ có những vất vả riêng, khó xếp hạng nhất, nhì. Thế nên, mình chọn thử một thời điểm nhé, đó là khi mình làm khoá luận tốt nghiệp, tầm nửa đầu năm 2020.

Cùng lúc, mình phải làm khoá luận tốt nghiệp, sản xuất video YouTube, làm hồ sơ đi du học, hoàn thành kỳ thi năm cuối tại trường, làm các công việc của KOL, thử trải nghiệm kinh doanh, làm MC VTV...

Bỗng dưng mình thấy hoảng á, vì mình rất sợ làm được cái này thì hỏng cái kia. Mình căng thẳng và khóc nhiều, không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Cũng có những điều khiến mình vui ở thời điểm ấy như nói chuyện với bố mẹ, những video YouTube được mọi người coi và ủng hộ vì có ích, vỡ lẽ ra được nhiều kiến thức khi làm khoá luận. Từ đó, mình học được một điều là thay vì ngồi than vãn thì nên giải quyết từng việc một và khi đã làm việc A thì tuyệt đối đừng nghĩ tới việc B,C,D... Học cách sống và làm việc trong hiện tại để việc này thật tốt thì sẽ có động lực làm tiếp việc kia.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 5

Khánh Vy từng chia sẻ, bạn gặp phải khủng hoảng tuổi 20, những tháng trầm cảm và đau khổ khi bị chửi quá nhiều trên mạng xã hội. Bạn đã vượt qua thời gian đó bằng cách nào?

Thực ra, càng lớn mình càng thấy những gì từng trải qua không quá kinh khủng như đã nghĩ. Giờ đây, khi gặp chuyện gì mình luôn nghĩ, “5 đến 10 năm sau, mình có khóc và buồn vì chuyện này không?” Chắc là không. Nếu thế thì hiện tại đừng buồn nữa bởi tất cả chỉ là tạm thời.

Sau đó mình lại hỏi: “Nếu giờ chỉ ngồi buồn và khóc thì 5 đến 10 năm nữa có khóc nữa không?”. Chắc chắn là có rồi. Bởi bây giờ không cố gắng, tương lai sẽ thất bại rồi lại khóc vì thất bại thôi.

Mình đã đi qua những khoảnh khắc không vui bằng cách trả lời hai câu hỏi đó.

Quan trọng hơn cả, mình may mắn vì xung quanh có rất nhiều người yêu thương, quan tâm đến mình, trao cho mình động lực. Mình muốn cảm ơn khoảng thời gian kia vì bất kể trải nghiệm tốt hay xấu đều đem lại bài học. Nó giúp mình nhận ra, không nên đánh giá bất kỳ ai khi mình là người ngoài cuộc, luôn nhìn vào điểm tốt của người khác, hoà đồng, cảm thông với mọi người để cuộc sống vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 6

Khánh Vy giờ đây đã là một MC “cứng” của kênh VTV7. Hẳn bạn đã nỗ lực không ít để trở thành một BTV tại Đài truyền hình Việt Nam ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học?

Mình vẫn là cộng tác viên thôi ạ. Mình may mắn được các anh chị ưu ái cho dẫn nhiều chương trình và môi trường làm việc cũng rất cởi mở.

Khó khăn lớn nhất nằm ở việc cải thiện bản thân mà vẫn giữ được “chất riêng”. Trước đây, mình luôn đặt ra mục tiêu phải dẫn thật tốt để không ai phàn nàn. Nhưng khó lắm. Vẫn sẽ có những điểm chưa hoàn hảo khi làm MC, không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Mình thu thập ý kiến của khán giả mỗi ngày và sửa dần dần chứ không đốt cháy giai đoạn, cố gồng lên để không có bất kỳ lỗi nào.

Khán giả là những giám khảo công tâm nhất. Mình rất vui vì khán là người có thể nhìn thấy và ghi nhận những tiến bộ của mình, chỉ ra những điểm mình cần khắc phục. Nếu không có sự kết nối của khán giả thì mình không biết bản thân đang ở đâu luôn.

Các anh chị đi trước cũng giúp đỡ mình rất nhiều nên mình luôn thấy biết ơn và tự nhủ, phải cố gắng để không phụ lòng mọi người.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 7

Khánh Vy khi nào cũng tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, điều này cũng phải rèn luyện chứ?

Về thể chất thì mình ăn uống rất đầy đủ, hạn chế bỏ bữa để khi nào cũng có năng lượng làm việc. Mình tập thể dục mỗi ngày để khoẻ mạnh và tinh thần khoan khoái. Đó không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 mà là một thói quen sống để cách nhìn nhận của mình dần tích cực hơn.

Tính mình cũng khá là quảng giao nên rất thích gặp gỡ mọi người, từ đó học từ họ nhiều điều. Mình hay nghe nhạc nữa, coi việc nghe nhạc là một cách để giao tiếp với các nghệ sĩ trên toàn thế giới nên lại càng tràn trề sức sống hơn (cười).

Cũng có người nói rằng, Khánh Vy có được ngày hôm nay là 1 sự “ăn may” khi clip “7 thứ tiếng ngày đó” nổi tiếng ngoài sự mong đợi?

Mình thấy cũng may mắn thật! Mình rất tin vào sự may mắn và luật hấp dẫn.

Hồi nhỏ, mình hay trêu các bạn là “cầm giấy bút xin chữ ký em đi”, không phải vì ham nổi tiếng mà đơn giản là thích việc ký tặng. Ai ngờ, mấy năm sau, mình được ký tặng cuốn sách đầu đời của mình luôn.

May mắn thêm nữa là mình được sinh ra trong gia đình luôn ủng hộ thế mạnh của con. Bố mẹ thấy mình từ bé đã thích “nhại” các ngôn ngữ nên đầu tư cho mình học tiếng Anh từ lớp 3, rồi khuyến khích mình rèn luyện các thứ tiếng khác, cùng mình xem những bộ phim nước ngoài để học tiếng…

Mình cũng may mắn khi có hội bạn thân rất hợp gu. Để có clip “7 thứ tiếng”, hội bạn của mình đã phải lăn xả rất nhiều.

Nhưng bên cạnh sự may mắn thì mình cũng nỗ lực không ít, theo đuổi ngoại ngữ từ bé, chăm chỉ học tập. Mình tin là ai cũng có thể gặp may và tự tạo ra may mắn nếu nỗ lực.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 8

Khánh Vy có muốn mọi người quên danh xưng “hot girl 7 thứ tiếng” kia đi và nhớ đến bạn là một MC VTV hay một YouTuber nổi tiếng?

Nhiều khi nhắc đến Khánh Vy mọi người không biết mà nhắc tới “clip 7 thứ tiếng” thì biết. Nhiều khi nhắc tới “clip 7 thứ tiếng” không ai biết nhưng nhắc tới Khánh Vy làm Youtube với MC trên tivi thì lại biết.

Mọi người biết đến mình theo kiểu nào mình cũng rất vui và biết ơn, miễn sao nhớ đến mình với những gì mình làm được. Mình mong những gì bản thân đang làm có thể mang lại nhiều giá trị, ảnh hưởng tích cực đến mọi người.

Khánh Vy có sở thích nào đó hơi lạ thường không?

Mình rất thích ngửi mùi xăng và mùi sơn tường, đó là những mùi với mình còn thơm và dễ chịu hơn cả nước hoa. Nên mình rất thích đi đổ xăng và đến thăm những nhà mới xây (cười).

Bận rộn như Khánh Vy thì thời gian đâu mà yêu nhỉ?

Nhắc đến yêu chắc người ta sẽ nghĩ về tình yêu đôi lứa. Nhưng mình là người có cuộc sống tình cảm vô cùng đủ đầy: đầu tiên là gia đình mình, tổng cộng là 12 người (bố mẹ, anh chị và các cháu), đó là tình cảm lớn lao nhất và mình yêu nhất.

Tiếp theo là hai hội bạn thân, tuy thỉnh thoảng cãi nhau, bất đồng quan điểm nhưng nhìn chung rất yêu thương nhau, quan tâm tới nhau. Nhiều bạn theo dõi trên mạng khi gặp mình ngoài đời toàn ôm mình thôi nên mình cũng thấy rất yêu và được yêu.

"Cô gái 7 thứ tiếng" nổi như cồn 4 năm trước giờ thành đạt thế này đây! - 9

Một cô gái quá thông minh, tài giỏi như Khánh Vy đôi khi cũng khiến đàn ông phải dè chừng đấy?

Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc này á. Mình thấy quan điểm này hơi xa xôi với lứa tuổi tụi mình rồi. Dù là nam hay nữ hay giới tính khác, ai cũng có thể giỏi và thông minh trong lĩnh vực của mình và không ai dè chừng hay phản đối việc đó cả. Mình tin là mỗi người đều có những thế mạnh riêng, đó là điều làm nên một tập thể hoàn chỉnh.

Khánh Vy muốn có một người bạn trai, bạn đời như thế nào?

Mình không có tiêu chuẩn gì lớn lắm, chỉ mong chồng mình sau này rất yêu thương mình và gia đình mình là ổn.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn!

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Giới trẻ 2024
Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 00:03 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])