Cô dâu tử vong khi về thăm mẹ và màn kịch đáng sợ từ chồng

Mọi người đều tưởng rằng cô dâu qua đời vì tai nạn giao thông nhưng hóa ra đằng sau đó là cả một kịch bản kinh hoàng mà người chồng đã dựng nên.

Cô dâu tử vong khi về thăm mẹ và màn kịch đáng sợ từ chồng - 1

Chị Noreen đã qua đời trên đường về thăm mẹ cùng chồng, chỉ 27 ngày sau khi cưới.

Vào khoảng nửa đêm 14/9/1973, một sĩ quan có tên Christopher Bish đã nhìn thấy một chiếc ô tô nằm bên vệ đường, gần một cánh đồng thuộc bang Illinois, Mỹ. Nghi ngờ có vụ tai nạn, sĩ quan này đã xuống xe kiểm tra thì phát hiện anh Donnie Rudd, 31 tuổi, đang ôm lấy cơ thể bất tỉnh của người vợ Noreen Kumeta Rudd, 19 tuổi. Cặp đôi đang trên đường về thăm mẹ ruột của chị Noreen thì gặp tai nạn.

Anh Donnie và chị Noreen quen nhau khi làm cùng một công ty luật sư. Mặc dù Donnie không phải tuýp đàn ông lãng mạn, thậm chí từng có 1 đời vợ nhưng lại rất thông minh và thành đạt. Chính điều đó đã cuốn hút Noreen và khiến chị muốn ở bên người đàn ông này dù anh hơn mình khá nhiều tuổi.

Theo lời kể của anh Donnie, 2 vợ chồng mới cưới được 27 ngày. Cặp đôi đang trên đường về thăm mẹ đẻ của chị Noreen thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Chị Noreen bị văng ra khỏi xe và đập đầu vào tảng đá ven đường. Mặc dù đã cố gắng cấp cứu nhưng cuối cùng chị vẫn không qua khỏi. Chị Noreen được tuyên bố qua đời tại bệnh viện do gãy xương cột sống.

Cái chết của chị Noreen được cho là tai nạn nên cảnh sát đã bỏ qua khâu khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, người chồng Donnie có lý lịch trong sạch nên cũng không hề bị nghi ngờ gì. Sau khi hoàn tất mai táng cho vợ, anh ta nhận được số tiền bảo hiểm 120.000 USD (2,7 tỷ đồng).

Cô dâu tử vong khi về thăm mẹ và màn kịch đáng sợ từ chồng - 2

Gia đình chị Noreen đau buồn tại phiên tòa xét xử.

Vài tuần sau, Donnie quay lại hẹn hò và kết hôn với người vợ cũ, khiến nhiều người đặt câu hỏi có phải anh ta đã thay đổi tình cảm quá nhanh. Năm 1996, người vợ này qua đời vì ung thư nhưng Donnie cũng nhanh chóng có bạn gái mới. Thời gian trôi qua, nhiều người bắt đầu nghi ngờ về con người thật của Donnie. Anh ta luôn đặt tiền bạc và địa vị lên hàng đầu, thờ ơ với cảm xúc của những người xung quanh và coi phụ nữ chỉ như công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Mọi chuyện được hé lộ khi vào năm 1991, một trong những thân chủ là anh Donnie là nhà thiết kế Loretta Tabak-Bodtke, bị bắn chết ngay tại nhà. Trước đó, hai người từng có tranh chấp và Loretta dọa sẽ công khai những tài liệu mật của Donnie. Sau đó cô được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Nghiễm nhiên, Donnie trở thành nghi phạm đầu tiên.

Trong lúc điều tra vụ án mạng của Loretta, cảnh sát cũng lật lại vụ án người vợ Noreen năm xưa và hỏi Donnie rằng có phải anh ta đã bạo hành vợ không, nhưng Donnie chỉ bối rối và trả lời rằng anh ta không nhớ rõ.

Năm 2013, lực lượng chức năng đã khai quật lại thi thể chị Noreen để khám nghiệm. Thật bất ngờ, chị bị tổn thương vùng đầu nghiêm trọng nhưng cột sống hoàn toàn không có vấn đề gì, khác hẳn với ghi chép trong quá khứ. Nhớ lại, cảnh sát cũng nhận thấy quần áo của chị Noreen không hề dính bẩn dù người chồng khai là chị bị văng ra khỏi xe. Từ đó, cảnh sát cho rằng chị Noreen bị sát hại chứ không phải gặp tai nạn giao thông.

Cô dâu tử vong khi về thăm mẹ và màn kịch đáng sợ từ chồng - 3

45 năm sau, kẻ thủ ác Donnie đã phải trả giá cho tội ác của mình.

Sau đó, sĩ quan Christopher Bish năm xưa được triệu tập để lấy lời khai. Anh cho biết vết máu duy nhất mình nhìn thấy là ở trong xe của cặp vợ chồng, ngoài ra tảng đá mà chị Noreen đập đầu vào cũng không hề có. Mọi sự nghi vấn đều hướng về người chồng Donnie.

Cuối cùng, vào tháng 9/2018, Donnie đã bị tòa án buộc tội giết người cấp độ 1, 45 năm sau cái chết của Noreen. Hắn đã sát hại vợ dã man, tạo hiện trường giả để đánh lừa cảnh sát nhằm chiếm trọn khoản tiền bảo hiểm. Donnie bị kết án 150 năm tù và chỉ được tạm tha sau 11 năm 3 tháng. Mặc dù vậy, tên sát nhân vẫn một mực khẳng định mình vô tội tới giây phút cuối cùng.

Cô dâu vén váy cho con bú trên xe hoa gây xôn xao dân mạng

Đăng sau hình ảnh dễ thương ấy là cả một câu chuyện thú vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN