Giêng hai kể chuyện “Tửu án”!

Rượu, bia là loại đồ uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, cuộc vui. Tuy nhiên, nếu dùng rượu bia quá mức sẽ làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. “Tháng ăn chơi” cũng đã đi được phân nửa, vài câu chuyện buồn có nguyên nhân từ rượu bia chuyển đến bạn đọc như một lời nhắc nhau cùng cảnh tỉnh.

Bữa rượu đầu tiên

Đáng trách nhưng cũng thương tâm là trường hợp phạm tội của Trần Ngọc Sỹ (trú thôn Diên Trường, xã Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình). Đã có vợ và 3 con nhỏ, Sỹ luôn chịu thương chịu khó làm ăn lo cho tổ ấm mà chưa lần nào hội hè, rượu chè. Rồi một hôm chẳng biết “ma xui hay quỷ khiến” thế nào, Sỹ theo bạn bè đi uống rượu. Người ta hay uống thì “đô” cao, còn Sỹ vì lần đầu “tập sự” nên “tửu lượng” chẳng đáng là bao. Say, mệt, “nóng trong người”, Sỹ chân nam đá chân chiêu về nhà và gây gổ với em trai. Cãi nhau với em một lúc, Sỹ thấy trong người “khó ở” nên lấy cái cuốc đùng đùng “đi thăm” hàng xóm. Đúng là điên vì rượu, trong khoảng 2 giờ đồng hồ, Sỹ dùng cuốc đập phá làm hư hỏng tài sản của 15 hộ gia đình ở thôn Diên Trường, gây thiệt hại 22.240.000đồng. Nghiêm trọng hơn, trong thời gian lên cơn “điên” ấy, Sỹ gây thương tích cho 3 người, trong đó có Trưởng CAX.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sơ thẩm mới đây, trả lời câu hỏi của HĐXX lý do tại sao không có mâu thuẫn, hận thù gì với những người bị hại, bị cáo lại đập phá tài sản của họ? Sỹ rầu rĩ, nước mắt lăn dài trả lời do lần đầu uống rượu, mặc dù chỉ uống có 2 ly rượu trắng và một ly rượu vang nhưng sau đó cảm thấy ngây ngất và nôn nao rồi không làm chủ được hành vi của mình. Lần đầu tiên uống rượu, và cũng chỉ 3 ly, nhưng Sỹ phải nhận mức án 51 tháng tù.

Đoạt mạng bạn nhậu

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa Nguyễn Văn Minh (1976, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) ra xét xử về tội giết người. Tối 22-5-2012, Minh và Hồ Quang Đen ngồi nhậu rồi nảy sinh mâu thuẫn. Sáng hôm sau, Minh mua rượu và mang theo con dao nhọn đi tìm Đen mời uống rượu để... đâm nhưng không gặp nên đến nhà một người quen ngồi uống một mình. Một lúc sau, Đen cũng mang bia đến đây nhậu và giảng hòa mâu thuẫn tối hôm trước. Sau khi nhậu hết bia, Đen đến nhà một người bạn để nhậu tiếp. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Minh tìm đến nơi Đen đang ngồi chơi để nhậu chung. Trong lúc nhậu, Minh và Đen lại xảy ra mâu thuẫn và Minh rút dao đâm vào ngực khiến Đen chết tại chỗ.

Ngày 22-1, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Diên Khánh, Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Nghĩa (30 tuổi, trú P. Vạn Thắng, TP Nha Trang) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, chiều 20-1, Nghĩa nhận được điện thoại của bạn thân là Dương Đức Hưng (25 tuổi, trú thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) mời lên xã Diên An (H. Diên Khánh) nhậu. Cúp máy, Nghĩa khẩn trương tới quán vỉa hè bên đường 23-10, thuộc thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An lai rai. Nhậu đến 19 giờ 30, rượu ngà ngà say, đột nhiên Hưng chửi đổng rồi cầm ly bia định đánh Nghĩa nhưng được bạn nhậu can ngăn. Khi cả nhóm định ra về, Hưng bất ngờ xông tới đạp khiến Nghĩa ngã xuống đường. Quá tức giận, Nghĩa lấy vỏ chai bia đập vỡ phần đáy, đâm vào bụng Hưng rồi bỏ chạy. Tuy bị thương nhưng Hưng vẫn cố chạy vào quán lấy dao đuổi theo Nghĩa. Đến giữa đường thì Hưng gục xuống, bất tỉnh. Thấy vậy, Nghĩa cùng nhóm bạn đưa Hưng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 0 giờ 30 ngày 21-1, Hưng tử vong.

Giêng hai kể chuyện “Tửu án”! - 1

Đinh Anh Quân chống người thi hành công vụ; Nguyễn Công Nghĩa đâm chết bạn rượu.

Giúp bạn "rửa nhục"

Một buổi tối đầu năm, Tưởng Văn Khánh mời Nguyễn Văn Thân, Đoàn Duy Hòa và Phan Thanh Anh (trú quê Quảng Bình) uống rượu để chia tay Khánh vào miền Nam làm ăn. Sau khi tàn cuộc tại quán nhậu, nhưng thấy chưa “đủ đô” nên cả nhóm kéo nhau về nhà Hòa làm thịt gà nhậu tiếp. Gà, rượu bày ra, cả nhóm rôm rả chuyện trò, cụng ly canh cách. Rồi được vài tuần, Thân bỗng thấy “yếu lòng”, nhớ đến mối nghi ngờ chị Chiên (trú cùng địa phương) có quan hệ bất chính với bố mình nên buồn rầu thổ lộ cùng các bạn. Đang vui, nghe bạn tâm sự chuyện buồn, Hòa cũng tỏ ra đồng cảm, lên tiếng: “Mày tức mười thì anh mày tức... sáu!”. “Tức sáu hay năm chi cũng được, miễn là mấy anh em giúp em trị mụ đàn bà mất nết đó một phen cho bớt hận là được” - trong ngây ngất hơi men, cả nhóm thống nhất lời đề nghị của Thân. Tỏ ra đáng bậc đàn anh, Hòa rút tiền bảo Anh và Khánh đi mua xăng để đốt nhà của chị Chiên.

Xăng mua về, bật lửa đã sẵn, cả bốn lên xe máy chạy đến nhà chị Chiên. Đến nơi, Khánh và Anh đứng ngoài cảnh giới, Thân đến đổ chai xăng qua cửa sổ rồi Hòa bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, chị Chiên hốt hoảng bồng con nhỏ chạy thoát ra ngoài kêu cứu, được người dân đến kịp thời dập tắt đám cháy nên thiệt hại chỉ 786.000 đồng. Ngay sau khi “khủng bố” bằng xăng, cả 4 đối tượng bị CQĐT bắt giữ. Tuy thiệt hại không lớn nhưng hành vi của các bị cáo vô cùng nguy hiểm, vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử phạt Đoàn Duy Hòa 27 tháng, Tưởng Văn Khánh 26 tháng và Phan Thanh Anh 24 tháng tù. Riêng Nguyễn Văn Thân do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chuyển vào trường giáo dưỡng.

Chống người thi hành công vụ

23 giờ ngày 13-1, khi đang trực tại Trung tâm Y tế P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định, chị Võ Thị Thu Hiền (1966, nhân viên trạm y tế) nghe tiếng la ó, đập phá cổng trạm. Thấy một nhóm 7-8 thanh niên đang trèo cổng, nhảy vào bên trong, giật, đập cửa phòng, chị Hiền hoảng sợ vội đóng chặt cửa cố thủ. Nghe tiếng ồn ào, ông Trà Văn Trinh - Trưởng Trạm Y tế P. Đống Đa và một số người dân ở gần đó chạy tới ngăn cản, tìm cách giữ xe máy của nhóm côn đồ để chờ cơ quan CA đến làm việc. Khi bị người dân ngăn cản, nhóm côn đồ liền tấn công để lấy xe thoát thân. Nhận được tin báo, CAP Đống Đa khẩn trương có mặt tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Anh Khoa, Phạm Cao Tùng, Nguyễn Quốc Đạt và Huỳnh Anh Minh (đều trú KV5, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn). Theo nhóm này khai nhận, nguyên nhân gây rối là do hôm đó cả bọn đi nhậu say và bị TNGT, vào trạm y tế để băng bó vết thương nhưng kêu hoài không có ai mở cửa nên tức giận đập phá.

Mới đây, đêm 10-2, sau khi nhậu, Tôn Thất Nhật Huy điều khiển xe máy BKS 77L1-27772 chở Đinh Anh Quân (1990) và Nguyễn Ngọc Nhuận (1989, trú đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn), tông vào anh Phan Đình Long (trú KV6, P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn) làm anh Long gãy chân. Nhận tin báo, CAP Lê Lợi đến giải quyết vụ việc thì các đối tượng định bỏ chạy nhưng không kịp. Quân và Nhuận văng tục chửi bới lực lượng CA. Khi đồng chí Bùi Thăng Long dắt xe máy gây tai nạn do Huy điều khiển lên lề để tránh ách tắc giao thông thì bị Nhuận tấn công. Các đồng chí Trần Ngọc Ảnh và Võ Văn Thống liền khống chế Nhuận thì Quân lao vào cứu bạn. Ngày 10-2, CQĐT CATP Quy Nhơn đã khởi tố Đinh Anh Quân và Nguyễn Ngọc Nhuận về hành vi “Chống người thi hành công vụ” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lời kết

Trên đây chỉ là vài trường hợp trong nhiều vụ án mà nguyên nhân bắt nguồn từ rượu, bia. Đành rằng không phải ai say rượu, bia đều thực hiện hành vi phạm pháp mà còn phụ thuộc vào tính cách, đức độ, sự tỉnh táo trong nhận thức, khả năng kiềm chế hành vi của mỗi người. Vài câu chuyện “tửu án” kể lại, chỉ mong chúng ta đừng vì ham vui, quá chén mà vi phạm pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Thư (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN