Bé 13 tuổi thành mẹ sau một lần bị hại đời

Sau khi đợi chị Thủy đi làm, Kim mò về nhà ép cháu bé lên giường thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Hùng Vương quyết định mổ lấy thai nhi bé gái 40 tuần tuổi, để bảo đảm tính mạng cho người mẹ tuổi học sinh. Mặc dù đã có nhiều người đến xin đứa trẻ sơ sinh làm con nuôi nhưng người mẹ và bà ngoại cháu vẫn quyết tâm sẽ vượt qua đói nghèo để nuôi cháu bé trưởng thành. Họ tự nhủ với nhau rằng, người nghèo cũng có cách nuôi con của người nghèo. Dù rau cháo qua ngày, dù thiếu thốn vật chất nhưng đứa trẻ sẽ được bù đắp bằng tình thương.

Giao trứng cho ác

Chưa qua nửa đời người nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, 45 tuổi (ngụ Bình Phước) đã phải chịu đựng hàng loạt bi kịch đến với mình. Cuộc sống gia đình rạn nứt ngay từ những năm đầu chị lập gia đình. Năm 1999, chị Thủy sinh đứa con gái đầu lòng đặt tên Hồ Thủy Nga.

Lúc con gái mới 3 tuổi, người chồng vô lương tâm bỏ đi biền biệt, không một tin tức gì với vợ con nữa. Mọi gánh nặng đổi lên vai người mẹ trẻ. Hơn 10 năm nay, hai mẹ con chị Thủy nương tựa vào nhau sống khổ qua ngày. Để nuôi con khôn lớn, chị phải làm đủ thứ nghề của một người đàn ông như phụ hồ, bốc vác hàng, giúp việc, cạo mủ cao su...để trang trải cuộc sống. Năm tháng cứ trôi đi khi mà cái đói, cái khổ cứ hành hạ họ.

Cũng nhờ đi làm phụ hồ, chị quen với Lê Văn Kim, 27 tuổi, là một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Nhà Kim cách nhà chị Thủy khoảng 5km. Sau một năm làm chung với nhau, chị Thủy được gia đình Kim quan tâm giúp đỡ. Những lúc đi mót mủ cao su, mẹ Kim thường rủ chị Thủy đi cùng. Thấy được gia đình Kim tin tưởng nên chị Thủy không hề nghĩ ngợi khi bà Hồng nhờ con gái chị trông nhà giúp.

Ngày 7/8/2011, chị Thủy cho bé Nga trông nhà cho bà Hồng, còn chị cùng với hai mẹ con Kim đi mót mủ cao su trong rừng. Trong những thửa cao su vắng vẻ, rộng mênh mông, mỗi người tỏa ra một hướng để mót mủ cao su. Thế rồi, đang làm giữa chừng, tên Kim nổi máu dê mò về nhà trước. Lúc này hắn biết rằng, bé Nga đang ở nhà một mình, giữa đồng không mông quạnh.

Sau khi đưa mủ cao su về nhà, hắn khóa chặt cửa lại, kéo bé Nga lên giường để thực hiện hành vi đồi bại, nhằm thỏa mãn cơn cuồng dâm. Thấy Kim trần truồng, lao tới mình mò mẫm lên người, bé Nga kêu cứu. Những giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn, hoang vắng thì những tiếng kêu lên cũng vô vọng. Hắn thấy Nga chống cự quyết liệt nên lấy giẻ nhét vào miệng cô bé rồi cưỡng hiếp mặc cho con bé giẫy dụa kêu la.

Sau khi thỏa mãn thú tính, tên Kim dùng dao kề vào cổ bé Nga dọa rằng, nếu nói cho ai biết chuyện này hắn sẽ giết. Với những lời hù dọa trên, bé Nga không dám hé với ai nửa lời. Những lúc đêm về, trong giấc ngủ miên man, bé Nga vẫn ám ảnh về sự cưỡng hiếp dã man của tên Kim. Thường thì chị Thủy đi làm từ sáng đến tối công với công việc nặng nhọc nên mỗi khi lên giường đặt lưng là ngủ thiết , không có thời gian quan tâm tới con cái. Nhiều lúc nghĩ tới chuyện kinh hãi đó, bé Nga bỗng dưng nước mắt tuôn trào. Nhưng nghĩ nói ra sẽ bị kim giết nên em đành cắn răng chịu đựng.

Vốn là học sinh ngoan, học lực đạt tiên tiến, nhưng Nga bỗng dưng đòi nghỉ học khi chuẩn bị lên lớp 8 vì những dấu hiện có thai. Cô bé lấy lý do thương mẹ đi làm cực khổ nên không muốn đi học, chỉ muốn đi làm để phụ giúp cho chị Thủy. Bàn bạc mãi, cuối cùng chị Thủy đành nhắm mắt chấp nhận cho con đi làm thuê.

Bé Nga quyết định lên TP. HCM xin người dì bà con học may. Sau một thời gian ngắn, dì của bé Nga phát hiện con bé có nhiều biểu hiện của một phụ nữ có thai nhưng không nghĩ tới điều đó. Vì chị cho rằng, Nga còn nhỏ chưa thể có thai được.

Cho tới ngày 24/12/2011, nhân dịp lễ giáng sinh, chị Thủy lên TP. HCM thăm con, tại đây chị được bà dì họ đưa đi chơi. Lúc này, cả chị Thủy và bà dì hốt hoảng khi thấy bụng bé Nga lúp lúp, y chang như bà bầu.Sau đó về nhà bé Nga được mẹ và dì mua que thử thai. Họ ngã ngửa khi que thử thai lên 2 vạch. Chị Thủy chân tay rụng rời, không tin vào mắt mình, không tin đó là sự thật. Sau đó, người nhà đưa bé Nga đi khám thai, các bác sĩ cho biết thai nhi đã 5 tháng tuổi, không thể phá bỏ được.

Sau nhiều lầm gặng hỏi, bé Nga nhất định không chịu nói cho người thân biết. Nhưng thấy mẹ khóc lóc, đau khổ vì mình, thậm chí dọa sẽ báo công an nếu Nga không khai ra tác giả bào thai. Thương cho mẹ, tủi cho mình, cô bé lí nhí tâm sự với mẹ và dì là tên Kim hại mình. Biết chuyện, chị Thủy đến nói chuyện với mẹ con Kim, nhưng họ hoàn toàn phủ nhận

Rau cháo nuôi con

Yêu râu xanh có sở thích nhìn trộm phụ nữ tắm

Theo tìm hiểu của PV, tên Kim vốn sở hữu một ngoại hình khá đẹp trai nhưng sớm nổi máu dê xồm. Hầu hết con gái trong làng đều bị hắn chọc ghẹo. Đặc biệt hắn có một thói hư tật xấu là chuyên đi rình mò phụ nữ tắm. Kể cả bà ngoại đã ngoài 70 tuổi, Kim cũng không tha. Người dân địa phương đã nhiều lần bắt quả tang hắn rình phụ nữ tắm. Ngoài ra, tên yêu râu xanh còn có sở thích “khoe hàng” mỗi khi đến nhà hàng xóm chơi. Được biết, mẹ con chị Thủy nằm trong số hộ nghèo nhất xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Hoàn cảnh éo le của chị được nhiều người dân trong xã giúp đỡ.

Sau hơn 40 tuần mang thai, tối ngày 14/5, bé Ngân chuyển dạ, chị Thủy đã đưa con vào bênh viện Hùng Vương. Tuy nhiên, khi nhập viện, các bác sĩ thăm khám tình hình sức khỏe bé Nga cho hay, tình hình thai nhi khỏe mạnh nhưng do bé Nga còn nhỏ, xương chậu chưa phát triển được, nếu để sinh thường sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Do đó các bác sĩ tiến hành mổ đẻ. Đến khoảng 1h đêm ngày 15/5, đứa bé gái chào đời nặng 3,1kg.

Ngay khi nghe tin bé Nga bị hại đến nỗi phải sinh con, nhiều người đã thương cho hoàn cảnh của cháu. Được biết, có nhiều người đã ngỏ ý nhận cháu bé ngay từ trong bụng mẹ và được chị Thủy chấp nhận. Lúc này, gia đình chị đang tràn ngập trong sự khó khăn. Bé Nga còn non nớt không làm ra tiền nên một mình chị Thủy vừa nuôi con, vừa nuôi cháu nhỏ. Chính vì vậy, nhiều đêm suy nghĩ đến tương lai của con gái, của cháu ngoại, chị Thủy đã quyết định sẽ cho ai đó nhận cháu ngoại về nuôi để Nga sẽ có cơ hội trở lại trường học. Hơn nữa, khi được người khác nuôi cháu ngoại của chị cũng được hưởng cuộc sống sung túc.

Rồi ngày đứa bé sinh ra, nhiều người đến bệnh viện xin con. Thậm chí, họ đã đến chăm sóc trực tiếp cho đứa bé, chờ đến ngày bác sĩ cho xuất viện là nhận con luôn. Sau mấy ngày nuôi bé Nga và cháu ngoại tại bệnh viện, chị Thủy đã đổi ý. Người bà ngoại này trăn trở vì nếu cho đứa bé rồi sau này không biết người ta sẽ đưa đi đâu. Nhất là khi chị nghe người ta nói, nếu nhận nuôi đứa bé thì hai mẹ con chị sẽ không được gặp cháu nữa.

Đang nằm trên giường bệnh, vết mổ chưa liền nhưng bé Nga nghe mẹ nói vậy khóc òa lên, lí nhí: “Nếu không cho gặp con thì nhất định con không cho đâu, con nhớ nó lắm. Mẹ mà cho con sẽ chết trước mặt mọi người”. Sau đó, hai mẹ con chị Thủy quyết định giữ đứa bé lại mặc dù, người nhận nuôi sẵn sàng trả cho mẹ con chị hàng chục triệu đồng.

Đang bế trên tay đứa cháu ngoại, chị Thủy tâm sự với chúng tôi: “Nghĩ tới cảnh bé Nga xuất viện, còn đứa trẻ sẽ được bế đi một nơi nào xa xôi, tôi không đành lòng. Tôi biết cuộc sống trước mắt sẽ khó khăn, nhưng hai mẹ con tôi sẽ cố gắng rau cháo nuôi đứa nhỏ. Từ ngày mang bầu, bên gia đình Kim chưa hề hỏi han gì tới đứa cháu nội. Tôi buồn lắm. Bây giờ, bé Nga còn nhỏ, tôi vừa làm bà ngoại, vừa làm mẹ. Thôi thì trời sinh trời dưỡng, chúng tôi nghèo thì nuôi theo kiểu nghèo vậy”.

Xét nghiệm AND để bắt yêu râu xanh nhận tội

Được biết, ngay sau khi bé Nga sinh, công an tỉnh Bình Phước đã lên Bệnh viện Hùng Vương để lấy nước bọt, mẫu tóc của đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Đồng thời, họ cũng lấy mẫu máu của đối tượng Kim. Sau khi chối cãi quanh co, thấy bản xét nghiệm, tên yêu râu xanh đã cúi đầu nhận tội.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lành Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN