2 người Nigeria mang gần 1kg ma túy vào VN

Nhập cảnh vào Việt Nam lao động, nhưng 2 người Nigeria không chịu làm ăn lương thiện mà đi buôn ma túy để kiếm tiền.

Theo bản án sơ thẩm, Johnson Ndubueze Duru (SN 1982) và Richard Maximus Chikeluba (SN 1972) quen biết với nhau năm 2008 trong khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Do cùng quốc tịch Nigeria và cùng làm nghề buôn bán quần áo thời trang nên cả 2 thường xuyên liên lạc với nhau.

Ngày 26/6/2011, một người đàn ông tên là Obinna (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia liên hệ với Johnson nhờ bán giúp một gói ma túy với giá 34.000 USD. Mặc dù biết là vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng Johnson vẫn nhận lời và rủ Richard cùng tham gia với thỏa thuận sẽ chia đôi số tiền chênh lệch khi bán được hàng.

Sáng 27/1/2011, Richard liên hệ với Johnson và báo có một người phụ nữ Việt Nam đồng ý mua số ma túy nói trên với giá 37.000 USD, và hẹn giao dịch tại quán cà phê Thảo (số 305 đường Gò Dầu, Q.Tân Phú).

Trong khi cả 3 đang giao dịnh thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an TP.HCM bắt quả tang. Johnson bị bắt giữ tại chỗ còn Richard và người phụ nữ lạ mặt nhanh chân chạy thoát. Khám xét nhanh, lực lượng công an thu giữ gần 1kg ma túy trong cốp xe máy BKS 77-X7 mà Johnson đang sử dụng.

Ngày 20/8 TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt Johnson Ndubueze Duru 14 năm tù, Richard Maximus Chikeluba lãnh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn tù.

Nhận thấy mức án trên là quá nhẹ so với số lượng ma túy khủng mà 2 bị cáo đã vận chuyển nên Viện KSND TP.HCM đã có đơn kháng nghị xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt.

Ngày 22/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử. Tại tòa, Richard liên tục kêu oan. Vì vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ nên HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để xác minh lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN